Tri ân những người ra đi nhưng… không về với đất

(PLO)- Người ra đi không về với đất mà về với Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, hiến thân xác cho sự nghiệp y học, tất cả vì sự sống của con người.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-1, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch trang trọng tổ chức lễ tri ân những người hiến thi hài cho khoa học - Macchabee. Đây là lễ tri ân lần thứ 29 với chủ đề Hoa nở ngày gặp lại.

Buổi lễ là cơ hội để người ở lại bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đến “những người thầy thầm lặng” của sinh viên (SV) y khoa. Đây cũng là dịp nhà trường gửi lời cám ơn đến gia đình có thân nhân hiến tặng thi hài.

Hoa nở ngày gặp lại

“Không về với đất, bạn về trời

Ra đi vẫn nhớ nghiệp trồng người

Xác thân gửi tặng nền y học

Thác rồi bạn vẫn ngát hương thơm”.

Đây là những câu thơ thay lời tiễn biệt của bà Đỗ Thị Đào (65 tuổi) dành tặng người đồng nghiệp đã hiến xác cho y khoa. Bà Đào cho biết bà bắt xe từ Vũng Tàu lên TP.HCM để tham gia lễ tri ân này. Không giấu nỗi niềm xúc động, bà kể rằng bạn mình là giáo viên sinh học, yêu nghề và yêu học sinh.

Bản thân bà rất ngưỡng mộ đức hy sinh cao cả và tấm lòng nhân ái vô bờ của đồng nghiệp. Các giáo viên khác khi biết bà lặn lội lên TP tham gia lễ tri ân của đồng nghiệp đã nhờ bà thắp hộ những nén hương để tiễn bạn mình.

Như lời nhắn gửi cuối cùng đến người bạn thân yêu, bà Đào nghẹn ngào: “Bạn ra đi không về với đất mà về với Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, hiến thân xác cho sự nghiệp y học, tất cả vì sự sống của con người. Tiếng thơm của bạn còn mãi lưu truyền. Hãy yên nghỉ bạn thân yêu nhé!”.

Là chị của người đã hiến xác cho Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bà Tăng Thị An Nhi (67 tuổi) không kìm được nước mắt khi gặp mặt em gái lần cuối.

“Thân xác em tôi nằm lại nhà trường, phục vụ cho bộ môn giải phẫu và đào tạo các y bác sĩ giỏi. Hy vọng nhà trường sẽ bảo quản thật tốt thi hài. Tôi cũng mong mọi người vượt qua định kiến về một cái chết toàn thây, ủng hộ hành động hiến xác cho y học của người thân để ngày càng có nhiều bác sĩ giỏi giúp đời, cứu người” - bà Nhi xúc động bày tỏ.

Bà Tăng Thị An Nhi cầm đóa hoa hồng để tri ân người em đã hiến xác cho khoa học. Ảnh: THẢO PHƯƠNG
Bà Tăng Thị An Nhi cầm đóa hoa hồng để tri ân người em đã hiến xác cho khoa học.
Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trong không gian tĩnh lặng, căn phòng của bộ môn Giải phẫu ngập tràn hoa và nến. Tại đây, những SV với chiếc áo blouse trắng quen thuộc cũng nghiêng mình kính cẩn trước những con người đang say giấc.

Lần đầu tham gia lễ tri ân người hiến thi hài, Đặng Minh Huy, SV năm hai khoa Y (Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch), tỏ ra vô cùng thành kính và cảm động. Huy cho hay trước đây học giải phẫu đã có cơ hội tiếp xúc với thi hài, tuy nhiên tại lễ tri ân này, Huy càng xúc động và rõ hơn sự kính trọng mà nhà trường dành cho những xác hiến.

“Khi học thực hành trên thi hài, tôi luôn thể hiện sự trân trọng bằng cách xem xong đóng lại cẩn thận, không đùa giỡn, nghịch phá. Ngành y có nhiều sự đổi mới, SV học trên lý thuyết thôi chưa đủ. Càng thực hành trên nhiều thi hài, chúng tôi mới biết những điểm đặc biệt, dị biệt của mỗi cơ thể con người. Từ đó giúp mình thành thạo để sau này trở thành thầy thuốc giỏi” - Huy trải lòng.

Thắp nên sự sống từ cõi chết

Tại buổi lễ tri ân, TS-BS Lê Quang Tuyền, Trưởng bộ môn Giải phẫu, cho rằng các thành tựu khoa học, bước tiến dài trong y học có được một phần nhờ sự đóng góp và cống hiến thầm lặng của những thi hài.

Ông gửi lời tri ân đến thân nhân đã kìm nén đau thương, mất mát để đồng hành cùng nhà trường, giúp các SV được trải nghiệm những tiết thực hành giá trị và bổ ích.

“Thân nhân đã vượt qua những định kiến cổ xưa, giúp người thân hoàn thành tâm nguyện đóng góp cho xã hội. Những di hài này không hề khiếm khuyết mà thực sự trở nên trọn vẹn hơn hết khi còn sống cũng như lúc lìa trần. Họ chính là hoa của đất, góp phần tô điểm cho cuộc sống thêm tươi đẹp” - ông Tuyên bày tỏ.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết phong trào hiến xác cho khoa học đã trở thành nghĩa cử cao đẹp được xã hội trân quý. Hiện nay số người đăng ký hiến nhiều hơn số lượng tiếp nhận, là tín hiệu vui.

Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Hiệp đặt đóa hoa tri ân người đã hiến xác cho khoa học. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Hiệp đặt đóa hoa tri ân người đã hiến xác cho khoa học.
Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Ông Hiệp chia sẻ thêm công tác giữ gìn xác hiến mang tính chất ảnh hưởng đến sức khỏe, dù được xử lý tốt nhưng làm việc liên tục trong môi trường này sức khỏe sẽ sa sút phần nào. Các thầy cô phải thay phiên nhau trực 24/7 để sẵn sàng tiếp nhận xác hiến mọi lúc. Tuy vậy, thầy trò luôn khắc cốt ghi tâm những đóng góp to lớn của họ nên rất tận tụy chăm chút trong việc bảo tồn xác hiến.

“Là một hiệu trưởng, tôi đã từng chứng kiến vài người thân hằng ngày vẫn luôn ghé thăm khuôn viên trường, tươi cười ngồi nhìn vào bộ môn Giải phẫu. Đây được xem là nơi cuối cùng họ gặp và chia tay người thân, tình cảm này quý lắm. Tuy nhiên, nếu ghé thăm nhiều sẽ gây ảnh hưởng quá trình bảo quản. Dù quyến luyến nhưng xin người thân hãy chia sẻ với nhà trường, hỗ trợ chúng tôi trong công tác bảo quản xác hiến” - PGS-TS-BS Hiệp nói.

Ông Hiệp cũng nhắn nhủ SV nên học trong tâm thế trân trọng, biết ơn, trao trả ơn đó cho những người khác, đem đến giá trị tốt đẹp nhất cho cuộc đời.

8.460 hồ sơ đăng ký với 336 thi hài đã tiếp nhận

Bộ môn Giải phẫu thuộc khoa Y, y học cơ sở (Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) bắt đầu tiến trình tiếp nhận xác hiến từ năm 1997. Cố GS Nguyễn Quang Quyền là người phục dựng lễ hội Macchabee - lễ tri ân những người cống hiến thân xác sau khi qua đời cho khoa học.

Trải qua 25 năm, đến cuối năm 2022, nhà trường nhận được 8.460 hồ sơ đăng ký, trong đó riêng năm 2022 là 358 hồ sơ. Tổng số thi hài nhà trường đã tiếp nhận là 336, trong đó có 146 thi hài đã hoàn mãn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm