Theo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP, khi triều cường đạt đỉnh, đường Lương Định Của (quận 2) vẫn là tuyến đường bị ngập nặng nhất. Có mặt tại đây lúc 16 giờ 10, chúng tôi thấy nước triều cường trào lên mặt đường khá nhanh, sau nước tiếp tục chảy mạnh và tràn vào nhà dân.
Ông Tuấn, ngụ số 26/2A Lương Định Của (phường An Khánh), cho biết để chống ngập, ông và hàng xóm phải nâng cao nền, xây kè chắn đằng trước nhưng nước vẫn tràn vào nhà mỗi khi triều cao. Gần 17 giờ, cả tuyến đường đã biến thành sông. Xe cộ chết máy dẫn bộ hàng loạt.
Đường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thạnh) cũng lâm vào cảnh tương tự khi những ngày qua triều cường gây ngập từ 0,3 đến 0,6 m. Trên tuyến đường này, người dân phải dùng bao cát hoặc xây tường cao gần 0,5 m chắn trước cửa để ngăn nước tràn vào nhà.
Hơn 17 giờ, con đường Lương Định Của ngập nặng nhất TP đã biến thành sông. Ảnh: V.THUẬT
Ngập đã vậy, người dân các quận 5, 6, 8… còn thêm nỗi sợ nước cống đen sì bốc mùi hôi thối. Theo nhiều người dân sống dọc hai bên tuyến đường Nguyễn Văn Luông (quận 6), mỗi khi bị nước cống tràn vào nhà thì phải mất vài ba ngày trong nhà mới bớt mùi hôi. Các tuyến đường Hậu Giang, Lò Gốm, Phạm Văn Chí, Trần Hưng Đạo, Bình Tiên… cũng chung cảnh ngộ. Nhiều hàng quán dọc các tuyến đường này phải đóng cửa mỗi khi triều lên do khách sợ mùi hôi của nước cống nên không dám vào quán.
Liên quan đến vụ bể bờ bao kênh nhánh Thủ Đức tối 27-10, bà Trần Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, cho biết đến 3 giờ sáng đã khắc phục xong đoạn bể này. Tuy nhiên, có hơn 100 căn nhà ở khu phố 8, phường Linh Đông, quận Thủ Đức bị ngập. Đến sáng 28-10, nhiều nơi trong khu phố vẫn còn ngập trong nước dù quận Thủ Đức đã huy động máy bơm đến bơm nước trở ra kênh.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay triều cường đạt đỉnh 1,48 m vào buổi sáng và 1,54 m vào buổi chiều. Những ngày tới, triều cường tiếp tục thấp dần và kết thúc.
VĂN THUẬT