Triều Tiên bắt giữ và trục xuất phóng viên BBC

Theo Reuters, ông Rupert Wingfield-Hayes đã bị bắt giữ vào hôm thứ Sáu (6-5) khi chuẩn bị rời khỏi đất nước này cùng với người sản xuất và quay phim của BBC, một trang mạng cho biết. Cả ba người đã trên đường đến sân bay tại Bình Nhưỡng vào chiều thứ hai (9-5).

Hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc trích dẫn một quan chức Triều Tiên cho biết phóng viên này bị bắt giữ do có các bài "phóng sự" không phù hợp. Một phóng viên khác của BBC tại Bình Nhưỡng - ông John Sudworth cho biết trong bản tin rằng có "sự bất đồng và lo ngại về nội dung báo cáo của Rupert", bao gồm các câu hỏi về tính xác thực của một bệnh viện.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên Ảnh: KCNA/ Reuters

"Khi anh ấy đến sân bay vào ngày thứ Sáu (6-5), anh ấy bị tách khỏi đoàn và ngăn cản không được lên máy bay. Anh ấy bị đưa đến một khách sạn và thẩm vấn bởi phòng an ninh Bình Nhưỡng trước khi bị yêu cầu ký kết bản tường trình rồi sau đó được thả ra. Cuối cùng anh ấy cũng được cho phép trở về chúng tôi tại khách sạn này" - Sudworth nói.

Trước đó, Triều Tiên đã cấp visa cho 128 nhà báo đến từ 12 nước. Những hành động của họ được quản lý chặt chẽ và đến sáng thứ Hai họ vẫn chưa được tiếp cận với các thủ tục tiến hành của đại hội đảng. Đại hội này đã bắt đầu vào thứ Sáu.

Wingfield-Hayes đã có mặt tại thị trấn trước khi đại hội diễn ra để lấy thông tin về cuộc viếng thăm của một nhóm những người đoạt giải Nobel.

Bắc Triều Tiên cho biết họ sẽ tăng cường khả năng vũ khí hạt nhân tự vệ trong quyết định đã được thông qua tại đại hội, cơ quan thông tấn KCNA của Triều tiên báo cáo hôm thứ Hai, bất chấp các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm