Trổ tài dự đoán đề Văn, thí sinh ngủ mơ thấy nhân vật Tràng trong "Vợ Nhặt"

(PLO)-  Bài thơ Đất nước, tác phẩm Người lái đò Sông Đà hay Vợ chồng A Phủ, Vợ nhặt được nhiều thí sinh dự đoán sẽ ra trong đề thi văn vào ngày mai, 28-6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều nay, 27-6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã đến các điểm thi để làm thủ tục nghe phổ biến quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Tại điểm thi Trường THPT An Lạc, quận Bình Tân, thí sinh dự thi là học sinh của trường.

Thí sinh lắng nghe giám thị phổ biến quy chế thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thí sinh lắng nghe giám thị phổ biến quy chế thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đoán đề học... tủ

Tuấn Anh, dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên. Tuấn Anh cho biết khá hồi hộp vì em tập trung vào kỳ thi tốt nghiệp để xét tuyển Đại học. Tuấn Anh dùng tổ hợp toán, lý, hoá để xét tuyển vào Trường Đại học Sài Gòn, ngành Công nghệ Thông tin. Trong 3 môn, hoá em học tốt nhất, còn lý và toán tương đương nhau.

“Đối với môn văn, em chỉ tập trung vào hai tác phẩm Đất nướcVợ chồng A Phủ còn lại học sơ để nắm ý. Vợ chồng A Phủ đã 6 năm chưa ra trong kỳ thi trong khi đó bài Đất nước em có linh cảm sẽ ra nên dành thời gian nhiều hơn” - Tuấn Anh nói.

Nguyễn Ngọc Phương Nhung, học sinh Trường THPT An Lạc dự thi tổ hợp khoa học xã hội.

“Trước đó em có đăng ký xét học bạ vào Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính và đã trúng tuyển. Do đó, kỳ thi tốt nghiệp đối với em không quá áp lực. Ngày mai thi môn văn em nghĩ đề sẽ ra giống với đề thi thử của tỉnh Nam Định là bài Đất nước. Vì nhiều năm qua, đề thi thử môn văn của tỉnh Nam Định đều ra giống với đề thi tốt nghiệp” - Phương Nhung cho biết.

Đối với môn Văn em tập trung ôn vào 3 tác phẩm Đất nước, Người lái đò Sông Đà, Vợ chồng A phủ, còn những tác phẩm khác em chỉ nắm những luận điểm chính để có thể làm bài.

Thu Hà (ở giữa) cùng các bạn của mình trong giờ làm thủ tục thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thu Hà (ở giữa) cùng các bạn của mình trong giờ làm thủ tục thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Với tâm trạng khá hồi hộp, Thu Hà cho biết đây là kỳ thi quan trọng đối với em. Trước kỳ thi tốt nghiệp, em có sử dụng phương thức xét học bạ vào Học Viện Cán Bộ TP.HCM. Tuy nhiên, đó chỉ là phương án dự phòng, em vẫn dồn sức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

“Em dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên, xét tuyển vào Đại học Luật TP.HCM bằng 3 môn toán, lý, hoá. Ba môn này, em phân chia thời gian ôn tập một cách hợp lý, không tập trung ôn cùng lúc vào một ngày” - Thu Hà cho biết.

Đối với môn Văn, em không tập trung vào một tác phẩm mà học hết, mỗi tác phẩm nắm ý để có thể triển khai. “Tuy nhiên, em nghĩ đề thi sẽ ra vào tác phẩm Người lái đò Sông Đà vì đây là năm đầu tiên sông Đà trơ đáy do hạn hán” - Hà nói thêm.

Còn Từ Nguyễn Thanh Trang lại cho biết bản thân nghĩ đề văn sẽ ra tác phẩm Vợ chồng A Phủ, nhưng em không học tủ mà ôn thêm các tác phẩm khác.

Từ Nguyễn Thanh Trang (bìa trái) cùng bạn của mình tại điểm thi Trường THPT An Lạc, quận Bình Tân. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Từ Nguyễn Thanh Trang (bìa trái) cùng bạn của mình tại điểm thi Trường THPT An Lạc, quận Bình Tân. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo Thanh Trang, tổ hợp xét vào Đại học không có môn văn nên em cũng không quá áp lực. Do đó, em chỉ nắm nội dung chính của các bài để có thể làm môn văn đủ điểm trung bình.

"Em dùng tổ hợp toán, hoá, sinh để xét tuyển vào Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Nhìn bề ngoài em tươi cười nhưng thực tế em đang rất lo lắng vì trước đó em không xét tuyển đại học bằng các phương thức khác, em tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp này. Trong suốt thời gian qua, em vẫn ôn 3 môn chính, các môn khác chủ yếu học cho đủ 5 năm" - Thanh Trang nói thêm.

Nguyễn Duy Bằng, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, quận 4. Ảnh: TRẦN MINH

Nguyễn Duy Bằng, học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, quận 4. Ảnh: TRẦN MINH

Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, quận 4, Nguyễn Duy Bằng, học sinh của trường chia sẻ, em không đoán trước đề văn do đã được các thầy cô ôn bài rất kỹ. Các môn thi, em đã dành thời gian ôn luyện nên cũng không quá hồi hộp. Em sẽ giữ tâm trạng thoải mái để làm bài thật tốt.

Bùi Tấn Đạt cho biết đã ôn luyện kỹ các môn nên khá tự tin. Ảnh: TRẦN MINH

Bùi Tấn Đạt cho biết đã ôn luyện kỹ các môn nên khá tự tin. Ảnh: TRẦN MINH

Ngược lại, em Nguyễn Bùi Tất Đạt, học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Thọ chia sẻ, đề văn năm nay em đoán ra Vợ Chồng A Phủ, nhưng em cũng không học tủ do kiến thức em đã được các thầy cô ôn rất kỹ

Tại điểm thi Trường THCS Phan Chu Trinh, TP Hà Nội, chia sẻ tâm trạng trước giờ thi môn văn vào ngày mai, em Kim Hiền, học sinh trường THPT Phan Đình Phùng, cho biết đã xét học bạ vào trường ĐH Quốc gia Hà Nội nên tâm trạng có phần thoải mái hơn. Em đã ôn tập hết, tuy nhiên vẫn mong đề văn năm nay ra vào tác phẩm Người lái đò Sông Đà hoặc Vợ chồng A Phủ.

Tương tự, Em T. Trang đến từ trường THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình - Hà Nội) cho biết, với môn Văn, em không quá lo lắng vì kiến thức đã được ôn luyện và tích luỹ qua nhiều năm học rồi. Em vẫn hy vọng đề sẽ ra bài Đất nước hoặc Người lái đò Sông Đà. Với môn toán em nghĩ bản thân em cũng như các bạn thí sinh nên thật sự thận trọng, kỹ càng để không mắc những lỗi sai đáng tiếc.

Đối với ngày thi tổ hợp KHTN và KHXH, mọi người nên đọc kỹ đề, gạch chân những từ trọng tâm để chọn câu trả lời đúng, tránh bị sai sót hoặc bị "lừa" khi đọc đề.

Ngủ mơ thấy nhân vật Tràng trong "Vợ Nhặt"

Mặc dù tự tin về khả năng "tiên tri" đề thi môn văn, nhưng nhiều thí sinh ở tỉnh Gia Lai vẫn giữ tâm thái chủ động, học đều chứ không học tủ.

Tâm lý phấn khởi, em Trần Vũ Trúc Anh (thí sinh học lớp 12C7, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP Pleiku, Gia Lai), chia sẻ: “Em đoán đề thi môn văn năm nay sẽ là tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân, vì em đã ngủ mơ thấy nhân vật Tràng trong truyện".

Trúc Anh dự đoán đề thi sau giấc ngủ mơ thấy nhân vật Tràng.
Trúc Anh dự đoán đề thi sau giấc ngủ mơ thấy nhân vật Tràng.

Trúc Anh, cho biết em mơ thấy nhân vật Tràng trong hoàn cảnh buổi sáng hôm sau khi có được "vợ nhặt". Thấy Tràng có một niềm vui mới, khi Tràng thấy căn nhà mình đẹp, đáng yêu và phía trước là cả tương lai no đủ, ấm áp.

Qua đó, Trúc Anh dự đoán đề thi sẽ có nội dung yêu cầu: “Cảm nhận và phân tích tâm trạng của Tràng vào buổi sáng ngày hôm sau khi có vợ”.

Chia sẻ về kỳ thi, Trúc Anh nói: “Bọn em bước vào mùa thi với tâm lý rất thỏa mái, không bị áp lực. Mặc dù chưa thi, nhưng em đã nhận giấy báo đậu đại học thông qua xét học bạ rồi. Đợt thi này cũng là cơ hội để thử sức và cân nhắc chọn lựa của mình”.

Em Trần Lê Hải Mi cũng dự đoán thi tác phẩm Vợ Nhặt.
Em Trần Lê Hải Mi cũng dự đoán thi tác phẩm Vợ Nhặt.

Trong tâm lý phấn khởi sau khi làm thủ tục dự thi, em Trần Lê Hải Mi (lớp 12C1, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP Pleiku) vui vẻ trổ tài: “Theo như “tâm linh và phân tích khoa học” thì em đoán chắc đề thi văn năm nay sẽ là tác phẩm Vợ nhặt. Kiểu đề ra là “phân tích nhân vật Tràng và bà cụ Tứ”. Mặc dù đoán đề như vậy nhưng em học toàn bộ chứ không học tủ”.

Chia sẻ cảm nhận về tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân, Hải Mi nói: “Mặc dù bối cảnh nạn đói năm 1945 nhưng trong tác phẩm vẫn ẩn chứa đầy đức tính vị tha, cảm thông chia sẻ, sự cần cù và hy vọng vào cuộc sống tương lai”.

Cùng trổ tài dự đoán cho đề thi văn, thí sinh thi tự do Trần Đại Nghĩa (điểm thi Trường Chuyên THPT Hùng Vương – ngụ phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai) bày tỏ: “Em nghĩ năm nay, thơ sẽ ra đề về tác phẩm “Đất Nước” và văn xuôi là “Người Lái đò Sông Đà”. Vì lâu lắm chưa ra tác phẩm này”.

Theo Đại Nghĩa, đề văn sẽ nêu trích đoạn vượt sông Đà và yêu cầu phân tích. Những môn học khác cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau kỳ thi có kết quả, Nghĩa sẽ nộp xét tuyển vào Trường Đại học Luật TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm