Trung tá công an và dự án phim về cảnh sát hình sự

“Đây sẽ là một trong những bộ phim chân thực nhất, chạm tới đáy nhất về những người lính hình sự” – Trung tá Đào Trung Hiếu cười tươi khi nói về seri phim “Bão ngầm” chuẩn bị bấm máy.

Ông cho biết “đứa con tinh thần” của mình vừa tìm được nhà đầu tư “có tâm và có tầm” đồng ý rót vốn để thực hiện dự án trên. Đó là ông Trịnh Minh Phúc, một đại gia có tiếng ở Bình Dương.

“Bão ngầm” là dự án phim truyền hình về đề tài cảnh sát hình sự chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên do Trung tá Đào Trung Hiếu chắp bút.

Trung tá Đào Trung Hiếu, "cha đẻ" của tiểu thuyết "Bão ngầm"

Điểm nhấn về phim hình sự

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của “Bão ngầm” so với các seri phim về đề tài cảnh sát hình sự khác chính là tính chân thực. Với gần 20 năm từng làm trinh sát hình sự, trải nghiệm trong nghề chính là chất liệu không phải ai cũng có được giống như Trung tá Hiếu, để giúp bộ phim truyền tải tốt nhất hình ảnh những người lính “thép” của lực lượng công an.

“Bão ngầm” gồm 45 tập phim, do Hãng phim Phương Sáng (TP.HCM) sản xuất. Bản thân Trung tá Hiếu được nhà sản xuất mời tham gia phim với vai trò phó đạo diễn, cố vấn chuyên môn, cố vấn võ thuật của phim. 

Đây là câu chuyện về hành trình điều tra khám phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia của lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý. Từ kết quả của một trận đánh lớn, phát hiện nguồn gốc ma tuý được sản xuất trong nước, lực lượng bài trừ ma túy đã đi từ những thông tin mơ hồ, rời rạc ban đầu, để lần tìm ra tên trùm tội phạm đội lốt doanh nhân, điều hành mạng lưới sản xuất và mua bán ma túy quy mô lớn từ Việt Nam đưa ra nước ngoài.

Bên cạnh cuộc đấu tranh khốc liệt, đầy gay cấn và mưu lược của lực lượng công an đối với tội phạm, bộ phim cũng sẽ phản ánh về một cuộc chiến khác không kém phần khốc liệt trong nội bộ và trong chính nội tâm người lính khi đứng trước những sự lựa chọn. 

“Bão ngầm” có tổng mức kinh phí đầu tư lớn, bởi nhà sản xuất, đạo diễn, ê kíp chuyên nghiệp. Dự kiến sắp tới đoàn làm phim sẽ tổ chức casting diễn viên tại Hà Nội và TP.HCM. Nếu việc chuẩn bị hoàn tất, công tác khởi quay sẽ được tiến hành ngay trong tháng 5-2019 với thời gian dự kiến khoảng 6 tháng kể từ ngày bấm máy.

Cuốn tiểu thuyết được chuyển thể thành seri phim hình sự cùng tên

Chạm đến tận cùng cảm xúc

Cha đẻ của kịch bản “Bão ngầm” cho rằng bên cạnh những bộ phim tốt, hiện dòng phim về đề tài hình sự vẫn có khá nhiều bộ phim bị “sạn”.

Chẳng hạn, về nội dung, còn tồn tại khá nhiều những kết cấu chuyện lỏng lẻo, chưa tới, không logic theo sự phát triển của sự kiện và tâm lý nhân vật, không thỏa mãn đòi hỏi của người xem. Những câu chuyện như vậy, xem tập 1 đã có thể đoán được tập cuối, theo mô típ “ta thắng địch thua, thiện thắng ác thua”.

Thậm chí, nhiều tình tiết chuyện vì nhà biên kịch tưởng tượng ra, lại không hiểu về nghề hình sự, nên rất ngô nghê. Ngoài những pha đánh bắt, bàn mưu thì mảng tâm lý nhân vật chưa được khai thác sâu, tạo ra nhân vật mang dáng dấp “robot” chứ không phải con người bằng xương bằng thịt.

“Các chiến sỹ cảnh sát hình sự họ cũng là con người như bất kỳ ai, cũng có đầy những sắc thái tâm lý khác nhau khi đứng trước công việc, cũng có nhu cầu đời thường như mọi người” – Trung tá Hiếu nói.

Chưa hết, nhiều phim miêu tả lưu manh giang hồ mà thông tuệ như học giả, nói chuyện uyên bác chẳng kém giảng viên đại học…Thực tế không vậy. Lính hình sự nhiều khi phải giống tội phạm hơn cả tội phạm, còn đối tượng đấu tranh của họ, đa phần là loại người thô lỗ, cục cằn, kẻ phạm tội dù có tinh quái đến đâu chúng vẫn mang dáng dấp, biểu hiện của người “lệch chuẩn”.

Với gần 20 năm trong nghề, có lợi thế hơn so với các tác giả bên ngoài, “Bão ngầm” của Trung tá Đào Trung Hiếu hứa hẹn sẽ khắc phục tốt nhất những điểm yếu trên. Công việc của một trinh sát đã mang lại những trải nghiệm tuyệt vời, khi được “chạm” đến tận cùng của sự thật, của cảm xúc con người khi đứng trước sống chết, cám dỗ, thử thách...

Tiểu thuyết từng được trao giải cao

Trung tá Đào Trung Hiếu xuất thân từ trinh sát phòng chống tội phạm về ma tuý, điều tra viên Đội điều tra trọng án, Phó đội trưởng Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội.

Ngoài thâm niên gần 20 năm gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự, anh còn là một nhà báo, nhà văn, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học.

Năm 2015, tại sự kiện “70 năm những trang sách vàng Công an nhân dân”, tiểu thuyết “Bão ngầm” của Trung tá Hiếu được Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Công an trao giải cao nhất.

Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, “Bão ngầm” đã vượt qua hơn 600 tác phẩm dự thi, để giành ngôi vị quán quân.

Kể về lý do chuyển thể tiểu thuyết “Bão ngầm” thành 45 tập phim Cảnh sát hình sự, Trung tá Hiếu bộc bạch: “Tôi luôn là người ngoại đạo, kể cả với nghiệp báo, nghiệp văn. Nhưng niềm đam mê đã cho tôi sự kiên trì cùng nỗ lực vượt khó, để rồi từng bước làm quen với những công việc hoàn toàn mới mẻ với mình. Sau thành công của tiểu thuyết “Bão ngầm”, ý tưởng chuyển thể câu chuyện này thành phim của tôi đã được đồng đội trận mạc ngày nào ủng hộ nhiệt liệt. Vậy là tôi lại “liều”, thử sức mình trong một lĩnh vực chưa từng biết đến trước đó; vừa viết, vừa học hỏi…” 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm