Trường ĐH Quy Nhơn chấn chỉnh bộ phận tuyển sinh sau ‘lùm xùm’ trên Facebook

(PLO)- Cách trả lời của nhân viên bộ phận tuyển sinh của trường không khéo, dẫn đến sự phản ứng của học sinh và nhà trường đã chấn chỉnh ngay sau đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 9-6, trao đổi với PLO, ông Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định), cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc trên, phía nhà trường đã đăng tải thư xin lỗi gửi tới học sinh, đồng thời họp để chấn chỉnh ngay đối với những lùm xùm không đáng có nói trên.

Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh QN

Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh QN

“Vì cách nói chuyện của nhân viên tuyển sinh không khéo nên dẫn đến sự việc học sinh phản ứng. Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, nhà trường đã tiến hành chấn chỉnh bộ phận tuyển sinh, đồng thời đăng tải thông tin xin lỗi gửi đến học sinh”, ông Mỹ nói.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao với chia sẻ của một học sinh trường chuyên về việc nhắn tin trên Fanpage Tuyển sinh Đại học Quy Nhơn hỏi về quy chế tuyển sinh của Trường ĐH Quy Nhơn và nhận được những câu trả lời “em không nghĩ giờ này các thầy cô cần nghỉ trưa à?”

Dòng chia sẻ của học sinh trên mạng xã hội gây xôn xao. Ảnh chụp màn hình.

Dòng chia sẻ của học sinh trên mạng xã hội gây xôn xao. Ảnh chụp màn hình.

Kèm theo những tấm hình chụp lại tin nhắn của học sinh này với nhân viên tuyển sinh là dòng trạng thái: "Mọi người có thể cho em biết em sai ở đâu được không ạ? Đây là lần đầu tiên em nhận được tin nhắn như thế này nên rất sốc, nhưng sau đó em cũng xin lỗi rồi, vậy mà em vẫn nhận được tin nhắn có phần công kích như vậy ạ. Em nên làm gì ạ?".

Cuộc nói chuyện giữa học sinh và nhân viên tư vấn tuyển sinh mở đầu bằng câu hỏi: “Trường mình có xét tuyển thẳng Ielts 6.5 cho các bạn học trường không chuyên không ạ?”

Ngay sau đó bạn đã nhận được câu trả lời đầy tính công kích của nhân viên tư vấn tuyển sinh trên fanpage: “Em không nghĩ giờ này các thầy cô cần nghỉ ngơi à?”.

Nhận thấy mình gửi tin nhắn vào lúc giữa trưa, học sinh này xin lỗi: “Em xin lỗi, em đang loay hoay nên không để ý thời gian”. Và tư vấn viên của fanpage tiếp tục phản hồi với thái độ thiếu nhã nhặn: “Em là học sinh trường chuyên mà không biết nghĩ đến người khác à?”.

Tiếp theo đó, thay vì phản hồi câu hỏi của học sinh, người tư vấn viên tiếp tục "dạy dỗ" bạn học sinh này vì "dám" nhắn tin xin tư vấn không đúng giờ...hành chính.

Ngay sau đó, sáng 9-6, trên fanpage của tuyển sinh Đại học Quy Nhơn có đăng tải lá thư xin lỗi gửi đến học sinh. Lãnh đạo nhà trường cho rằng nhân viên của bộ phận tuyển sinh trong trường hợp này là sai, đã đi quá giới hạn.

Thư xin lỗi của Trường Đại học Quy Nhơn gửi đến học sinh. Ảnh chụp màn hình.

Thư xin lỗi của Trường Đại học Quy Nhơn gửi đến học sinh. Ảnh chụp màn hình.

“Xét thấy hành động của nhân viên nhà trường là sai và đã đi khỏi giới hạn của một bộ phận chuyên trách tư vấn, Trường Đại học Quy Nhơn gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc đến quý độc giả, sinh viên, học sinh…vì đã ảnh hưởng bởi những thông tin không được tích cực đang lan truyền trên mạng xã hội”, thư xin lỗi có đoạn.

Cũng theo ông Mỹ, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã sắp xếp nhân viên tư vấn tuyển sinh nói trên sang làm ở bộ phận khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm