Tủ thuốc giữa đường xoa dịu cơn đau…

Người dân mở tủ thuốc trong chung cư, dùng thuốc sát trùng, ôxy già rửa vết thương, cho uống một liều thuốc giảm đau rồi cùng vài người nữa đưa nam thanh niên đi bệnh viện cấp cứu.

Ở phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, nhiều người đi đường đau bụng, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt hay va quẹt xe nhờ có những tủ thuốc này mà qua được cơn đau ập đến.

Chị Phan Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Nguyễn Thái Bình, là người đưa ra sáng kiến lập tủ thuốc trên. Chị kể một lần chứng kiến vụ va quẹt xe máy, thấy người ta ngã xuống đường, chân bị thương, máu chảy không ngớt, chị chạy đi mua ít bông cầm máu. Nhà thuốc cách đó khá xa, mua xong, quay lại thì người ta đã được đưa đi cấp cứu. Vừa lo cho sức khỏe của người kia, chị vừa trách mình sao không nhanh lên chút nữa.

Chị Thơ đã đọc kỹ toa thuốc để đánh ký hiệu cho các loại thuốc trong tủ. Ảnh: NT

Lần kia, đang đi trên đường chị thấy một phụ nữ vừa chạy xe vừa ôm bụng, tay lái loạng choạng. Chị tới gần hỏi thăm thì biết chị kia đang đau bụng nhưng gắng chạy về nhà. Chị đưa người ta tấp vào lề, sẵn có chai dầu gió mang theo, chị đánh gió rồi đi mua thuốc giảm đau. Chạy xe trở về nhà, chị thầm nghĩ sao TP đông dân cư mà không có tủ thuốc công cộng.

ý tưởng của chị đã thành hiện thực. Tháng 4-2015, tủ thuốc đầu tiên do hội phụ nữ, y tế và hội chữ thập đỏ phường lập ra đặt tại chung cư 45-53 Trần Hưng Đạo do chị Lê Thị Thơ (người quản lý chung cư) trông coi. Tủ thuốc ban đầu cũng chỉ có mấy chai dầu gió, vài liều thuốc đau đầu, cảm cúm, thuốc cầm máu, sát trùng vết thương và mấy cuộn bông gòn. Sau hơn một năm hoạt động, hiện phường Nguyễn Thái Bình đã có tám tủ thuốc đặt ở những nơi đông dân cư và nhiều người qua lại, giao cho các chị hội trưởng chi hội phụ nữ quản lý.

Số thuốc trong tủ cũng được tăng lên cả số lượng và chất lượng. Ngoài thuốc cảm, ho, đau bụng thông dụng còn có thuốc đỏ, thuốc sát trùng, thuốc đau khớp, đau bụng, giảm đau, tiêu hóa... Toàn bộ kinh phí được vận động từ mạnh thường quân, các chị em trong mỗi chi hội và người dân ủng hộ. Chị Nhàn nói: “Tủ thuốc nhỏ thôi nhưng có ích. Chú xe ôm, cô hàng rong, chị bán trái cây, em bé bán báo mưu sinh trên đường đau bệnh bất chợt sẽ rất cần đến nó. Hay những người nghèo, lúc đau bệnh, mua được liều thuốc uống là một điều rất khó khăn. Tủ thuốc sẽ xoa dịu cơn đau cho họ”.

Những người trông coi tủ thuốc được y tế phường hướng dẫn cho cách băng bó vết thương, sử dụng thuốc sát trùng...

Ở hẻm 96 Phan Đình Phùng, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM cũng có một tủ thuốc nghĩa tình tương tự. Tủ thuốc có cách đây 10 năm, do ông Nguyễn Văn Phúc tạo ra, một mạnh thường quân ủng hộ. Còn bây giờ toàn bộ số thuốc, các vật dụng y tế là do bà con trong hẻm đóng góp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm