Tử tù được tuyên trắng án sau 46 năm bị oan

(PLO)- Phán quyết tuyên trắng án mới nhất của tòa án Nhật kết thúc một trong những vụ án oan kéo dài nhất và nổi tiếng nhất ở Nhật Bản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người đàn ông Nhật bản có tên Iwao Hakamada năm nay 88 tuổi vừa được tòa án Nhật tuyên trắng án.

Vào năm 1966, ông đã bị kết tội giết vợ chồng ông chủ cùng hai đứa con của họ rồi đốt nhà. Ông bắt đầu làm việc tại nhà máy của gia đình này vào năm 1965.

Tử tù thụ án dài nhất thế giới chính thức được tuyên trắng án
Được biết ngay sau khi ra tù vào năm 2014, việc đầu tiên ông Hakamada làm chính là bắt một chuyến tàu trở về quê nhà ăn bát mì mà ông yêu thích thời còn thơ ấu - Ảnh: Aljazerra

Phán quyết mới nhất của tòa án Nhật đã chấm dút một trong những vụ án dài nhất và nổi tiếng nhất ở Nhật Bản và khiến ông Hakamada trở thành tử tù thứ 5 được xét xử lại trong lịch sử hậu chiến của Nhật Bản.

Trong phiên tòa tuyên trắng án ngày hôm nay, ông Hakamada đã không thể có mặt, theo lý giải từ luật sư của ông Hakamada, ông đã quá kiệt quệ về sức khỏe và tinh thần sau khoảng thời gian quá dài bị ngồi tù oan và theo đuổi vụ án.

Theo báo The Guardian và Kyodo News, ông Hakamada - một cựu võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp đã phải ngồi tù 46 năm, đây là thời gian ngồi tù dài nhất với một tử tù trên thế giới.

Trong những năm gần đây, ông được xét xử lại trong bối cảnh có nghi ngờ rằng các nhà điều tra có thể đã làm sai lệch bằng chứng dẫn đến việc ông bị kết tội giết 4 người rồi phóng hỏa.

Ban đầu ông Hakamada đã kiên quyết không nhận tội cướp, đâm chết bốn nạn nhân và phóng hỏa đốt nhà nhưng sau đó đã chịu nhận tội bởi lý do mà ông đưa ra là đã có những tổn hại nặng nề về thể chất trong quá trình điều tra xét hỏi.

Ông được trả tự do vào năm 2014. Tòa án trước đó đã đồng ý xét xử lại sau khi các luật sư bào chữa chứng minh rằng ADN từ vết máu tìm thấy trên quần áo được cho là của kẻ giết người không trùng khớp với ADN của ông.

Thẩm phán chủ tọa thừa nhận rằng ba bằng chứng đã bị làm giả, bao gồm "lời thú tội" của Hakamada và những món đồ mà các công tố viên tuyên bố ông đã mặc vào thời điểm xảy ra vụ giết người.

Công chúng Nhật bản đã dành sự quan tâm rất lớn đến vụ việc này. Truyền thông địa phương đưa tin hơn 500 người đã chờ bên ngoài phòng xử án, và khi phán quyết cuối cùng được công bố, họ đã vô cùng vui mừng.

2609Nhat.jpg
Người chị gái 91 tuổi của ông Hakamada đã đấu tranh không ngừng nghỉ cho em trai được trắng án. Ảnh: The Guardian

Việc ông Hakamada được tuyên trắng án là kết quả của quá trình đấu tranh không ngừng nghỉ của nhiều người thân của ông, trong đó có người chị năm nay đã 91 tuổi.

Phát biểu trước báo giới, bà Hideko Hakamada thay mặt cho em trai nói: “Chúng tôi đã đấu tranh rất nhiều năm và đã có lúc tưởng chừng như vô vọng, nhưng cuối cùng công lý đã chiến thắng”.

Trong lần xử án đầu tiên, ông Hakamada đã bị kết án tử hình với tội danh giết hại ông chủ và gia đình ông chủ của ông, chủ yếu do bị ép nhận tội. Sau 20 ngày bị bắt và điều tra, ông nhận tội giết người.

Năm 1968, tòa án quận Shizuoka đã kết án tử hình với ông Hakamada.

Tháng 3-2014, ông đã được tòa án quận Shizuoka xét xử lại và sau đó được trả tự do sau khi kết quả xét nghiệm DNA cho thấy DNA của thủ phạm không khớp với DNA của ông.

Cơ quan điều tra đã cung cấp hơn 600 chứng cứ cho tòa án. Các chứng cứ này không khỏi khiến người ta đặt câu hỏi về quá trình điều tra trước đó.

Ngày 26-9-2024, tòa án quận Shizuoka của Nhật đã chính thức tuyên trắng án cho ông Iwao Hakamada.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm