Tuấn mập - kẻ chuyên xách giỏ ở công viên

9 giờ ngày 13-6-2009, Công an phường Bến Thành, Q1 bắt quả tang tên Trần Văn Tuấn (ảnh, tự Tuấn mập, SN 1977, ngụ P13Q4) điều khiển xe gắn máy (BS: 54Z2-8186) đang trộm cắp hai giỏ xách bên trong có một số tiền và giấy tờ tùy thân của hai chị Ngô Huỳnh Lan (SN 1989), Nguyễn Thu Hòa (SN 1988) là sinh viên trường Đại học Kiến trúc trong lúc hai chị đang vẽ tại công viên Thống Nhất (góc đường Pasteur - Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q1).

Tại Công an phường Bến Nghé, qua kiểm tra CA phát hiện bên trong cốp xe Nouvo của Tuấn có thêm một giỏ xách. Qua đấu tranh khai thác, tên Tuấn thú nhận trước đó một giờ đã lấy trộm giỏ xách của một sinh viên đang ngồi vẽ ở góc đường Pasteur - Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q1.

Phương tiện gây án

Sau khi trộm được giỏ xách tên Tuấn chạy xe đến đường Nguyễn Du (gần cổng Bệnh viện Nhi Đồng 1) lục giỏ lấy 235.000 đồng, giấy tờ thì ném vào thùng rác gần đó. Xác minh nhanh số giấy tờ trên là của chị Lê Nguyễn Anh Thi (SN 1986, ngụ Củ Chi). Để tránh bị xử lý về hành vi trộm cắp, tên Tuấn đã ngỏ ý đưa cho hai trinh sát 10 triệu đồng để được tha nhưng hắn đã bị cảnh cáo. Cùng ngày, Công an P. Bến Nghé đã mời các nạn nhân đến để trao trả những tài sản bị tên Tuấn lấy trộm.

Theo NGUYỄN TRUNG (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới