Ước vọng năm mới

Một cách đặt hàng với chính quyền để những mong ước gần, xa của nhiều người sớm thành sự thật.

Anh Nguyễn Như Sinh, công nhân Công ty Wax Jean Vina (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM):

Sống được bằng tiền lương

Làm công nhân may đã gần 10 năm nhưng tiền lương hiện tại của tôi chỉ có 3,5 triệu đồng/tháng. Mức lương này chỉ vừa đủ để tôi trang trải những nhu cầu thiết yếu của bản thân mình, nếu chẳng may bị ốm đau, bệnh tật thì tôi lại phải vay mượn. Ấy thế mà có nhiều công nhân còn lãnh lương thấp hơn tôi (chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng).

Ở khu nhà trọ của chúng tôi, nhiều cặp vợ chồng cùng là công nhân sống rất chật vật. Nếu nhà nào có con cái thì càng khó khăn hơn. Chỉ riêng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày đã chiếm hết lương tháng, còn đâu để lo cho giáo dục.

Tôi hy vọng trong năm nay Nhà nước sẽ quan tâm hơn nữa tới đời sống công nhân. Trong đó cần phải có bước đột phá về tiền lương để tất cả người lao động có thể sống được bằng lương của mình.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Công ty Truyền thông, Tư vấn và Đào tạo Ý Tưởng Việt:

Đưa kỹ năng sống vào trường học

Thời gian qua có hàng loạt vụ việc tiêu cực liên quan tới giới trẻ như các vụ hiếp dâm trẻ em, nữ sinh đánh nhau quay clip, người chưa thành niên giết người, cướp tài sản… Phải chăng các em chưa có những kỹ năng xử lý tình huống cụ thể (cần làm gì, phản ứng ra sao?…). Phải chăng những bậc cha mẹ chưa hiểu được tâm lý của con em mình để có những hướng dẫn giải quyết khúc mắc của các em?… Thực tế cho thấy kỹ năng sống rất cần thiết trong việc phát triển toàn diện con người và nếu có các kỹ năng này thì những vụ việc đáng tiếc nêu trên hẳn sẽ được giảm thiểu.

Khi hội nhập vào nền kinh tế thế giới, nền văn hóa nước ta cũng “nhập khẩu” những lối sống có thể chưa phù hợp làm phát sinh nhiều hệ lụy. Theo tôi, đã đến lúc nước ta phải có lộ trình đưa kỹ năng sống trở thành môn học trong các trường phổ thông. Muốn làm được điều này cần phải có sự định hướng từ các cấp lãnh đạo; sự tham gia tích cực của nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Điều đó tạo động lực thúc đẩy con người vừa phải nâng cao kiến thức khoa học vừa rèn luyện các kỹ năng sống. Chính sự kết hợp này giúp chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những nữ công nhân trong các khu công nghiệp này luôn ao ước sống được bằng đồng lương. Ảnh: HTD

Anh Trần Quốc Được, sinh viên năm nhất Trường CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM:

Thêm nhiều ký túc xá cho sinh viên

Điều mà em lo lắng nhất là chỗ ăn, ở vì từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ em sống xa gia đình. Cả năm nay, em đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm chỗ trọ. Lần đầu tiên, em và một người bạn đến công ty môi giới nhờ tìm phòng trọ cho hai người ở. Căn phòng rộng 2,5 m x 3 m và phải đi qua hai gác gỗ mới đến nơi, giá phòng là 900.0000 đồng, tiền điện, nước tính riêng. Buổi tối, các anh chị công nhân phòng bên cạnh thường xuyên tổ chức ăn nhậu thâu đêm khiến em không thể học hành gì được.

Chỗ trọ thứ hai thì thoáng mát hơn nhưng chủ nhà đặt ra quá nhiều khoản thu, nào là tiền rác, tiền xe, tiền quét dọn vệ sinh... Đã vậy, chủ nhà quy định mỗi tuần tụi em chỉ được giặt đồ hai lần, mỗi lần xả hai nước.

Hiện nay, em đang ở phòng trọ gần trường nhưng chủ nhà thông báo qua tết sẽ tăng thêm tiền nhà, vậy là chúng em sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình đi tìm nhà trọ. Ao ước lớn nhất của em hiện nay là trường có thể xây ký túc xá để các sinh viên ở xa như chúng em an tâm học tập.

Anh Diệp Vũ Tuyên, nhân viên Công ty Cổ phần Truyền thông Sông Xanh:

Giao thông đỡ lộn xộn

Tôi ở Thủ Đức và làm việc tại Bình Thạnh (TP.HCM) nên thường đi trên quốc lộ 1A hoặc đường Kha Vạn Cân. Trong năm qua, tình hình giao thông trên các tuyến đường này vẫn còn nhiều bất cập. Tình trạng xe chạy lấn tuyến trên quốc lộ gây nguy hiểm cho người lưu thông trên đường vẫn cứ diễn ra. Nhiều vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra do mặt đường hư hỏng, nhiều ổ gà dẫn đến trơn trượt mỗi khi ngập nước.

Ngã tư Bình Phước là nút giao thông quan trọng từ TP.HCM về hướng Bình Dương, Đồng Nai nhưng nơi này thường diễn ra kẹt xe do các nhánh rẽ quá hẹp trong khi ý thức của không ít người tham gia giao thông chưa cao. Dọc tuyến quốc lộ 13 (từ cầu vượt Bình Phước về hướng TP.HCM), nhiều đoạn bị đào xới để sửa chữa ống nước, khi khôi phục lại thì bị lồi lõm, gây nguy hiểm cho người đi đường. Đặc biệt, ngã tư Bình Triệu (Thủ Đức) là cửa ngõ quan trọng vào TP nhưng mặt đường khá hẹp dẫn đến nạn kẹt xe vào giờ cao điểm. Trong khi đó, đường Kha Vạn Cân dù đã được giải tỏa để nâng cấp, mở rộng nhưng nhiều năm qua vẫn chưa làm xong nên mặt đường rất xấu. Mùa nắng thì bụi bay mù mịt; mùa mưa nước ngập, lầy lội…

Tôi và nhiều người dân khác rất mong lãnh đạo TP phải nhanh chóng giải quyết dứt điểm “hố tử thần”, nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường trọng điểm cho được thông thoáng, điều chỉnh giờ ra vào TP của xe, tàu lửa cho phù hợp… Đồng thời, chính quyền phải tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết, hướng dẫn lưu thông, xử lý nghiêm những người vi phạm, nâng cao chất lượng phục vụ của các phương tiện giao thông công cộng.

Kỹ sư xây dựng Phan Thiên Hưng:

Hy vọng nhà đất hết đóng băng

Hiện nay bất động sản có nhiều biến động kéo theo các dự án nhà ở cao tầng, khu thương mại khó thực hiện được. Có những công trình đang xây dựng phải tạm ngưng vì thiếu tiền và thế là anh em kỹ sư, công nhân xây dựng phải thất nghiệp. Lại có nhiều dự án đã lên kế hoạch thực hiện nhưng gặp một số vướng mắc về vấn đề giải tỏa và bồi thường mặt bằng buộc phải kéo dài thời gian thực hiện.

Hy vọng trong năm mới ngành xây dựng sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn.

Đổi mới công tác phòng, chống tham nhũng

Tham nhũng là một vấn nạn của quốc gia nhưng đến giờ chẳng những không được đẩy lùi mà còn có vẻ nghiêm trọng hơn. Điều đó khiến chúng ta phải xem lại cơ chế giám sát.

Với phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, tôi cho rằng Tổng Bí thư đã nhìn nhận xác đáng vấn đề tham nhũng trong tình hình hiện nay. Qua đó, người dân rất mong chờ Đảng và Nhà nước có những biện pháp cụ thể sau khi đã nhận ra sự thật.

Không phải đến bây giờ mới đặt ra vấn đề tham nhũng nhưng sắp tới Đảng và Nhà nước cần phải kiên quyết hơn. Hiện nay có những dấu hiệu cho thấy các quan chức cấp huyện, cấp tỉnh giàu sụ, chẳng hạn như vụ ba quan chức đánh bạc cả tỉ đồng ở Sóc Trăng. Dù cấp ủy có giải thích gì thì người dân cũng đặt nhiều nghi vấn xung quanh việc này “ở đâu mà các quan có quá nhiều tiền vậy!”.

Theo tôi, chống tham nhũng trước hết là trách nhiệm của Đảng. Nếu Đảng không kiên quyết xử lý thì rất khó đảm bảo thành công. Để làm được điều này, một trong những biện pháp quan trọng là tạo điều kiện cho người dân giám sát. Khi góp ý về việc sửa đổi Hiến pháp, tôi có đề nghị phải có luật về sự lãnh đạo của Đảng thì mới giám sát được. Tất nhiên, người tố cáo phải được bảo vệ tuyệt đối, nếu không làm được việc này thì các cơ quan chức năng phải bị chế tài. Chứ nếu đi tố cáo để rồi sau đó bị trù dập, bị trả thù thì làm sao người dân dám đi tố cáo nữa? Thực tế cho thấy người dân chưa quyết liệt tham gia tố cáo cũng là vì họ sợ bị tấn công.

Trước mắt, nên thay đổi cơ chế trong việc phòng, chống tham nhũng thì mới mong có hiệu quả. Nên để người của Quốc hội, HĐND, Mặt trận làm trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thay vì chủ tịch UBND như quy định hiện hành.

Ông LÊ HIẾU ĐẰNG, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về dân chủ và pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

T.NHÂN - Đ.VÂN - N.HIỀN ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới