Hai ngày trước lúc lên đường một tiền đạo trụ cột và một trung vệ là Đình Tùng và Long Giang vì tham bóng đã lao vào nhau và cả hai đều chấn thương khá nặng khiến hôm qua chưa tập lại được. Quân số cứ mất dần đi mà các phương án khắc phục sau VFF Cup vẫn chưa hoàn chỉnh khiến những ngày qua ông thầy Falko Goetz lo lắng như ngồi trên lửa.
Sáu trận ở hai giải giao hữu quốc tế trên sân nhà dù không vô địch giải nào cũng giúp các học trò Goetz vỡ ra nhiều kinh nghiệm. U-23 Việt Nam đối diện với nhiều trường phái bóng đá khác nhau sẽ tôi luyện cho bản lĩnh trận mạc ngày càng dày dạn hơn. Tuy nhiên, HLV Falko Goetz vẫn còn nhiều việc cần cải thiện để các học trò của ông hoàn hảo hơn. Đơn giản là giải bài toán bàn thắng từ Cúp Quốc tế TP.HCM cho đến VFF Cup có lúc khiến giới hâm mộ hào hứng và mất hứng đi đôi. Chẳng hạn U-23 Việt Nam có nhiều bàn thắng đẹp như trận vùi dập U-23 Myanmar 5-0 rồi bỗng dưng đói quay quắt ở trận hòa U-23 Malaysia 1-1. Cơ hội đến rất nhiều nhưng cái duyên lẫn sự tỉnh táo của nhiều chân sút U-23 Việt Nam như một điểm yếu mà chính ông Goetz thừa nhận là học trò bị tâm lý. Ngay cả những buổi tập đối kháng gần đây trên sân Quân khu 7, có nhiều tình huống đá vào dễ hơn ra ngoài vậy mà với một tâm trạng thoải mái họ vẫn chưa cho thấy sự tinh tế mỗi lần đối diện cơ hội.
Quân số đã mỏng thế nhưng cú va chạm mạnh giữa Long Giang và Đình Tùng khiến cả hai thành “thương binh”. Ảnh: XUÂN HUY
Bệnh trạng thái của các tuyển thủ U-23 Việt Nam nhìn rất rõ trong trận gặp U-23 Malaysia sau hàng loạt cơ hội treo mũi giày đều bỏ lỡ, khác hẳn với hai ngày trước đá rất tưng bừng với U-23 Uzbekistan. Nó dẫn đến sự thiếu tự tin và nhút nhát với tư tưởng sợ trách nhiệm là điều tối kỵ trong bóng đá.
Ở cái thế của bóng đá Việt Nam, Goetz đã biết chấp nhận và an phận với những gì mình có. Như việc ông phải nhọc công nhào nặn các cầu thủ chạy cánh ở CLB leo lên đá tiền đạo khi chỉ có duy nhất 00.chân sút Tuấn Anh đá đúng sở trường ở đội hạng nhất Đồng Nai. Hay khi ông không may vắng Long Giang bị chấn thương, U-23 Việt Nam vừa đá vừa hồi hộp. Trận lội ngược dòng thắng U-23 Singapore 2-1 (ở cúp TP.HCM) với bàn thua không chiến vẫn là một yếu huyệt thường bị khai thác và không dễ khắc phục.
Còn một điều nữa, khi các khách mời của U-23 Việt Nam sắp sửa tham dự SEA Games gồm U-23 Singapore, Myanmar, Malaysia đều không phải là thành phần mạnh nhất. Nghĩa là thầy trò Goetz đã chấp nhận phơi mình ra ánh sáng để thể hiện mình với tất cả sức mạnh thật và mong điều chỉnh hết những khiếm khuyết. Goetz không còn gì để giấu trong khi ông không có nhiều thông tin về các đối thủ tại SEA Games, trừ vài đội đã gặp ở giải mời sân nhà mình với lực lượng không phải là mạnh nhất.
Nhìn vào bảng B với nhiều đội nhẹ ký, U-23 Việt Nam không khó đoạt một vé vào bán kết. Cái khó là lịch thi đấu nhảy cóc theo kiểu giật cục không theo nhịp độ tuần hoàn như ở các giải quốc tế khác. Thầy trò Goetz phải chơi theo nhịp nghỉ giữa từng lượt đấu: hai (ngày), bốn, ba, năm từ ngày 3-11 cho đến 17-11 mới hết vòng bảng.
Trong khi đó, bảng A của chủ nhà Indonesia thi đấu từ ngày 9-11 đều đặn hai ngày một trận cho tới chung kết ngày 22-11.
Hy vọng thầy trò Goetz ở vào thế khó sẽ ló cái khôn.
Thư giãn trước giờ G Thầy Goetz giờ chỉ mong tiền hung hậu kiết và các đôi chân của học trò chóng lành. Ảnh: XUÂN HUY Chiều nay (30-10), U-23 Việt Nam có trận giao hữu với đội Nghệ sĩ TP.HCM trên sân Thống Nhất trước khi lên đường sang Indonesia tham dự SEA Games. Đây là trận đấu vui là chính và nhằm giúp các tuyển thủ trẻ có cơ hội giao lưu, thư giãn sau bốn ngày cấm trại tập luyện ở khách sạn Đệ Nhất. Sau trận đấu này, HLV Goetz sẽ công bố hai cái tên bị loại và chính thức gút danh sách còn 21 cầu thủ. Sáng qua, ba tuyển thủ Long Giang, Đình Tùng, Xuân Hiếu vẫn chưa thể ra sân với đồng đội mà phải tập riêng với bác sĩ chuyên trách về thể lực và phục hồi chấn thương. |
GIA HUY