Vào tù vì dọa ném lựu đạn

Tòa án nhân dân tỉnh TT-Huế vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Phong và đồng phạm vì tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước tòa, bị cáo Nguyễn Văn Phong đã cúi đầu nhận tội và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, Phong phân trần: “Do lúc hành sự bị cáo có hơi men nên đầu óc không được tỉnh táo, muốn lấy quả lựu đạn ra chỉ để... dọa cho bọn trẻ sợ thôi chứ không có ý định giết người”. Tuy nhiên, lập luận này đã bị tòa bác bỏ. Tòa cho rằng hành vi của Phong, Hải và Quang là đặc biệt nghiêm trọng và đã phạm vào tội “Giết người”.

Ngoài ra, Phong còn phạm thêm tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; và Hải phạm thêm tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Phong 9 năm tù về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt chung là 11 năm tù; Nguyễn Văn Hải 9 năm tù, trong đó 7 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, 18 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Nguyễn Ngọc Quang lãnh 6 năm tù về tội “Giết người”. Riêng bị cáo Trần Đăng Nầng bị tòa phạt 2 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

 Theo cáo trạng , đêm 9-9-2008, Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Văn Hải và  Nguyễn Ngọc Quang tạn trú ở xã Phú Xuân, H. Krông Năng, Đắc Lắc ngồi nhậu ở quán chị Đoàn Thị Phượng (tại thôn Bình Lợi, xã Bình Điền) thì có đoàn múa lân của các cháu thiếu niên trong xóm vào quán. Tuy nhiên, đoàn múa lân nhí đã không được chào đón mà bị bà chủ quán tạt nước đuổi đi. Tức giận, một số em nhỏ trong đội múa lân đã lấy đá ném vào quán nhậu để trả thù bà chủ khó tính, trong đó có viên “đạn lạc” trúng ngay bàn nhậu của nhóm Phong. Nghĩ rằng bọn trẻ muốn “vuốt râu hùm”, lập tức, ba thanh niên Phong, Hải và Quang đuổi theo nhóm múa lân để đánh nhưng được anh Đặng Văn Đức đi qua đường can ngăn, nói lời phải quấy, cả 3 anh quay về quán thì gặp Trần Đăng Nầng (21 tuổi) nên rủ Nầng vào quán nhậu tiếp.

Đến khuya, khi đã ngà ngà hơi men, cả nhóm dìu nhau đi về. Thế nhưng trên đường về, “cục tức” trong người Phong lại bùng lên. Phong nói với Hải: “Để tau về nhà lấy quả lựu đạn ra đôi cho tụi múa lân chết luôn. Bọn nhóc này hỗn láo, phải dằn mặt mới được”. Nói rồi, Phong chạy một mạch về nhà mình lấy quả lựu đạn mà trước đó anh ta nhặt được khi đi rà phế liệu, sau đó cùng Hải đi tìm nhóm múa lân thiếu niên để trả thù. Thấy mấy ông bạn nhậu mang “hàng” đi dọa trẻ con, Quang và Nầng thấy cũng... vui nên chạy xe theo sau. Khi thấy các em thiếu nhi đang múa lân ở trong sân nhà bà Mân, Phong lấy đèn pin soi vào nhà, bọn trẻ hoảng sợ, chạy tán loạn vào nhà ẩn nấp.

Lúc này, Quang chạy đến giành trái lựu đạn để ném, tuy nhiên Hải muốn thể hiện bản lĩnh nên giựt lấy quả lựu đạn từ tay Quang, ném trái lựu đạn vào nhà bà Mân. May thay, quả lựu đạn lại bị “điếc”, không nổ nên không xảy ra thương vong. Ngay sau vụ việc xảy ra, cơ quan CA đã bắt khẩn cấp 4 tên “khủng bố” lựu đạn, tiếp đó là quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo Phan Thanh (CAĐN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm