Vì sao chưa đá mà cầu thủ Ý đã thắng?

Cứ xem Chileni nhắm mắt thả hồn theo giai điệu bản quốc ca mang tên "Il Canto degli Italiani" (Bài ca người Italy) hay còn được gọi là "Indo di Mameli" (Hành khúc của Mameli) hoặc "Fratelli d’Italia" (Người anh em Italy) rồi cất cao giọng hát một cách say sưa và nhìn sang các đồng đội của anh cũng đang gào thét sẽ cảm nhận được sự hừng hực trong mỗi con người mang dòng máu Ý.

Trong trận bán kết giữa Ý và Tây Ban Nha, có bình luận viên đã thốt lên: “Trận đấu chưa diễn ra nhưng chỉ mới phần hát quốc ca thì đội Ý đã thắng đậm đội Tây Ban Nha rồi!”.

Cầu thủ Ý tự hào hát quốc ca thật hùng hồn

Rõ ràng không chỉ có cầu thủ Ý mà các CĐV của họ cũng thế, ai cũng gào thét say sưa hát một cách hào hùng.

Lại còn có câu chuyện thú vị được báo chí Ý mô tả, đó là tuyển thủ Leonardo Spinazzola của Ý bị chấn thương đứt gân Achilles trong trận tứ kết gặp Bỉ đã phải nằm ở nhà xem các đồng đội mình thi đấu. Và trước trận Ý – Tây Ban Nha anh đã dạy cậu con trai 4 tuổi của mình hát quốc ca để lát nữa khi đội tuyển Ý ra sân hát quốc ca thì cha con anh cùng hát.

Cậu bé Mattia 4 tuổi được bố Spinazzola dạy hát quốc ca trước trận bán kết Ý - Bỉ

Nói về các cầu thủ Ý nói riêng và người Ý nói chung hát quốc ca thật hào hùng, cựu HLV trưởng đội tuyển Ý, ông HLV Marcelo Lippi đã bật mí: “Hát quốc ca, đó là cách chúng tôi thể hiện đội tuyển là nơi mà chúng tôi tự hào gửi đến cả thế giới thông điệp chúng tôi tự hào là người Ý. Chúng tôi làm điều đó cùng nhau và cả đội có chung cảm giác tự hào, phấn khích với khát vọng cống hiến cho quốc gia”.

Và cũng ngạc nhiên hơn khi lịch sử ghi nhận quốc ca Ý do sinh viên Goffredo Mameli 20 tuổi, người Genoa, viết lời vào năm 1847 trong thời kỳ hỗn loạn ở Ý khi đó bị tàn phá bởi các cuộc nổi dậy. Bài hát là thể hiện tinh thần của cuộc đấu tranh, được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Michele Novaro.

Đến nay, quốc ca Ý được xem một trong những bản quốc ca hào hùng nhất thế giới.

Video cầu thủ Ý hào hùng hát quốc ca, nghe và xem mà nổi da gà

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm