Vĩnh Long: Phó công an xã bị tố rủ nữ sinh lớp 9 đi nhà trọ

Theo trình bày của em T. (học sinh lớp 9) cho biết ngày 10-5, ông TCD (Phó Trưởng Công an xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ) đến rủ cha em T. qua đám cưới của nhà hàng xóm nhậu.  

Nữ sinh cho biết đang nằm võng thì bị phó công an xã đến sờ mó khắp người.

“Khoảng năm phút sau, ông D. quay lại nhà con xin số điện thoại, lúc này con nói con không có số điện thoại thì ông D. nói lấy số chú đi có gì rủ đi nhà trọ” - em T. kể lại.

Trước lời nói thiếu chuẩn mực của ông D., nữ sinh này đã phản ứng lại và kêu phó công an này ra khỏi nhà mình.

“Tuy nhiên, 10 phút sau ông D. quay trở lại. Lúc này con đang nằm võng thì chú ấy nhào vô ôm con, sờ mó nhiều nơi trên cơ thể. Con sợ quá nên lấy hết sức đạp chú ấy văng ra rồi bỏ chạy ra ngoài la lớn nhưng do nhạc sống to quá nên không có ai nghe” - em T. nói.

Quá sợ hãi nên em T. đã đến nhà bạn học trốn và kể lại sự việc cho mẹ ruột nghe sau đó. Theo gia đình em T. thì qua ngày 11-5, ông D. đã cùng người hàng xóm đến nhà em T. xin lỗi.

Trao đổi với báo chí, ông D. xác nhận có đến nhà nữ sinh này xin lỗi. Tuy nhiên, ông D. cho rằng hôm đó bản thân đã say rượu nên không nhớ được gì. Còn việc ông sang nhà xin lỗi là do lời đề nghị của người hàng xóm.

“Cái anh ở xóm nói chuyện xui rủi mà có hay không cũng xin lỗi đi. Nhờ cái anh ở xóm đó dắt qua xin lỗi, xui rủi mình cũng không biết có hay không vì không nhớ. Tôi cũng nói với anh ở kế đó là mình không biết có hay không mà phải xin lỗi, xin lỗi không khác gì thừa nhận. Anh ấy nói xui rủi, không nhớ thì bước đầu xin lỗi đại đi” - ông D. phân trần.

Ngày 24-5, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết sự việc đang được Công an huyện Long Hồ xác minh, làm rõ.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm