Vợ chồng trẻ ‘méo xệch’ mùa World Cup

Nhiều người tham gia cá độ mùa World Cup với tâm lý chỉ chơi cho vui nhưng sau đó “máu đỏ đen” khiến họ vay mượn khắp nơi để tham gia. Từ sinh viên cho đến người làm thuê nhanh chóng thành “con nợ” sau mỗi trận bóng.

Tính bán cả vàng cưới “giải cứu” chồng

Hai năm trước, anh LVC (24 tuổi, quê Quảng Nam) xuất ngũ rồi vào TP.HCM ở cùng người thân. Vì có anh chị mở xưởng làm ăn nên anh C. được tạo điều kiện hết sức. Làm việc tại xưởng, anh vốn hiền lành, chịu khó lại không chơi bời gì nên mọi người ai cũng thương.

Cuối năm vừa rồi anh C. cưới vợ. Vợ anh góp vốn mở một tiệm tóc chung với bạn làm ăn nên cũng khá. Tổng thu nhập của hai vợ chồng đủ trang trải, không gặp khó.

Nhưng từ lúc bắt đầu World Cup, anh C. bắt đầu say sưa đến quên vợ. Nhiều hôm chị phải tự bắt xe ôm từ tiệm về nhà vì anh đang xem bóng mà lơ là “nhiệm vụ” đưa đón... “Thương anh, thấy anh mê bóng đá nhưng ban đầu không có cá độ lại lo làm ăn nên tôi cũng không trách” - người vợ tâm sự.

Ngờ đâu, ngồi ở nhà xem thấy thiếu không khí, C. lò dò ra quán cà phê đông người cho thêm phần hào hứng thì lập tức có người rủ cá độ. Tặc lưỡi, C. xòe ra vài chục ngàn “góp vui”. Rồi “vui” thiệt vì hôm đó thắng, thế là thành ham.

Nhưng càng đánh càng thua, cay cú muốn gỡ vốn nên anh vay mượn bạn bè để chung độ hàng triệu đồng mỗi đêm. Đến đường cùng, bị đòi quá rát anh C. mới thú nhận với vợ để bàn cách giải quyết. Người vợ tá hỏa khi biết chồng nướng vào cá độ gần trăm triệu đồng.

“Khi mới nghe tôi sốc lắm, tôi gào lên thì anh ấy im lặng. Bây giờ hai vợ chồng thu nhập ba cọc ba đồng, không biết làm sao trả nợ. Chẳng lẽ bán cả vàng cưới đi?... Mấy ngày tôi khóc và suy sụp hẳn” - vợ anh C. thút thít.

Tiệm cầm đồ là nơi các con bạc “khát nước” tìm đến mùa cá độ World Cup. Ảnh: NGỌC HƯƠNG

Liêu xiêu bởi tâm lý “liều ăn nhiều”!

World Cup khiến không khí hồi hộp và phấn khích diễn ra khắp tụ điểm cà phê lớn nhỏ, đặc biệt là khu vực đông sinh viên quanh các trường đại học.

Những ngày qua, các đội được đánh giá là “kèo trên” liên tục thất bại trên sân cỏ khiến nhiều người không khỏi “đau tim” và có cả “đau màng túi”. Bên cạnh các dân cá độ chính gốc còn có một bộ phận sinh viên “máu lửa” không kém.

Trung Tín (sinh viên một trường ĐH ở quận Bình Thạnh, là con trai trong một gia đình giàu có ở miền Tây) cho biết: “Em chỉ mới cá độ ba lần. Hai lần đầu ăn hết, tới trận Đức thua Mexico thì bay 5 triệu. Em với thằng bạn nữa bên Gò Vấp chung xuồng nhưng nó thua ít hơn, chỉ 3 triệu thôi”.

Tín cho biết thêm mình chỉ là một dân chơi nghiệp dư chứ không có máu cá độ. “Lúc đầu em cũng không định chơi nhưng bị mấy ông anh chơi chung rủ rê nên cũng thử vài trận xem sao chứ em đâu có ghiền mấy cái đó” - Tín nói.

Trường hợp của Quốc Trường, sinh viên năm cuối ĐH K., cũng thua tơi tả nhiều trận cầu từ ngày World Cup bắt đầu khai mạc.

Theo như chia sẻ, Trường đã thua hết 30 triệu đồng. Tuy nhiên, Trường cho rằng chuyện cá độ có tỉ lệ năm ăn năm thua và vẫn hy vọng gỡ được số tiền đã mất. “Liều thì ăn nhiều thôi! Nhà anh lo được, có hỏi thì nói đóng tiền học” - nam sinh viên này nói.

Đối với những sinh viên “đại gia” như Tín và Trường, việc sau một đêm vài triệu đồng đội nón ra đi theo trái bóng là “chuyện nhỏ” vì gia đình vẫn lo liệu được. Còn những sinh viên lỡ sa vào nhưng gia đình không có điều kiện thì đó lại là nỗi buồn lớn.

Cửa hàng cầm đồ kiếm bộn bạc

Theo LHV, chủ một cửa hàng cầm đồ và mua bán điện thoại gần khu vực ĐH Quốc gia TP.HCM, trong ba ngày đầu mùa World Cup, anh thu được hơn tám điện thoại, một laptop. Ngoài ra anh còn nhận cầm cố luôn xe máy và các loại giấy tờ khác. “Năm nay doanh số cửa hàng rất ổn. Mùa này tới chỗ tôi nhiều nhất là sinh viên ĐH Thể dục thể thao. Tới cầm cái gì tôi cũng thu hết, có đứa tới nhiều thành ra nhẵn mặt” - LHV hào hứng.

Theo Công an TP.HCM, thực hiện chuyên đề tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP trong mùa World Cup, Công an TP đã triệt phá 16 vụ, bắt 187 đối tượng, thu giữ 472 triệu đồng cùng 800 USD. Ngoài ra, cảnh sát thu giữ thêm năm máy tính xách tay, 70 điện thoại di động, 29 xe máy, bốn tivi, 12 phơi cá cược, ba cùi dây ghi tỉ lệ cá cược, cùng nhiều tang vật liên quan phục vụ việc cá độ đánh bạc. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm