"Vô địch ngoại hạng: Liverpool; Cúp C1: Chelsea; MU... trắng tay"

Ian Wright đã đưa ra nhận định này trên tờ The Sun về khả năng vô địch của 3 đội đang dẫn đầu Premier League (gọi tắt là EPL). Dưới đây là nội dung bài viết của cầu thủ nổi tiếng một thời của bóng đá Anh và CLB Arsenal...

1. Sau khi đè bẹp MU 4-1 ngay trên sân Old Trafford, đội bóng của Rafa Benitez vẫn giữ được phong độ như tôi mong đợi. Một kết quả nghèo nàn vào tối Chủ nhật vừa rồi đồng nghĩa với những nỗ lực của họ nhằm bám đuổi MU suốt từ đầu giải chỉ là con số 0, nhưng họ đã không để điều tồi tệ đó xảy ra. Trong khi đó, MU hành quân đến Craven Cottage gặp Fullham và nhận thất bại thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng 1 tuần.

Theo Ian Wright (ảnh nhỏ), MU không thể lần thứ 3 liên tiếp vô địch Premier League.
Theo Ian Wright (ảnh nhỏ), MU không thể lần thứ 3 liên tiếp vô địch Premier League.

Điều đó lý giải tại sao tôi nghĩ Liverpool sẽ vô địch Premier League mùa giải này. Tôi dự đoán Steven Gerrard và các đồng đội sẽ giành chiến thắng tất cả các trận đấu còn lại của mùa giải.

Hiển nhiên, Lipverpool sẽ gặp không ít khó khăn trong những trận đấu sắp tới. Đối thủ ở vòng tiếp theo sẽ là Fullham, đội vừa có chiến thắng như mơ trước MU. Nhưng đội chủ sân Craven Cottage khó làm nên bất ngờ thứ hai vì hiện tại đội quân của Benitez đang có phong độ rất ấn tượng.

Lipverpool cũng sẽ không khó để đút túi thêm 3 điểm ở vòng đấu sau đó, khi tiếp Blackburn trên sân nhà, trước khi có trận đấu khó khăn với Arsenal. Nhưng tôi nghĩ The Kop sẽ có thêm một chiến thắng ở London. Những đối thủ còn lại chỉ có Tottenham là đủ khả năng gây khó dễ cho đội chủ sân Anfield.

2. Nhìn vào những trận đấu còn lại của MU, tôi cho rằng họ sẽ có chiến thắng nhẹ nhàng trước Aston Villa diễn ra sau đây 2 tuần. Có lẽ thầy trò Alex Ferguson sẽ không gặp khó khăn nhiều cho tới vòng 36, khi họ có trận derby với “thiếu gia” Manchester City. Hy vọng con trai tôi, Shaun (Wright-Phillips) sẽ ghi bàn mang về 1 điểm cho City.

Vòng đấu cuối MU sẽ có chuyến làm khách trên sân của Wigan, và trước đó vài ngày Quỷ đỏ thành Manchester sẽ có cuộc chiến với đối thủ không đội trời chung Arsenal (ngày 16/5). Tôi hơi thất vọng khi Arsenal, đội bóng đã cùng tôi giành những danh hiệu không nằm trong cuộc đua đến chức vô địch mùa này, nhưng chắc chắn Arsenal sẽ thi đấu hết mình vì danh dự cũng như mục tiêu giành vé tham dự Champion League. Tôi dự đoán trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0.

Những thẻ đỏ của Wayne Rooney, Paul Scholes và Nemanja Vidic nhận trong những vòng đấu gần cho thấy các cầu thủ MU đang phải chịu áp và sức ép đó sẽ nặng nề hơn khi họ bước và 3 vòng đấu cuối.

3. Về phần Chelsea, với trận thua 0-1 trước Tottenham, đội quân của Hiddink gần như không còn khả năng vô địch Premier League, trừ khi cả MU lẫn Liverpool bất ngờ suy sụp, nhưng điều này là không tưởng.

Tuy vậy, đây lại là thuận lợi rất lớn cho The Blues để biến ước mơ vô địch Champions League khắc khoải bao năm qua của tỷ phú Abramovich trở thành hiện thực. Bởi các đối thủ của Chelsea ở vòng tứ kết (và bán kết nếu The Blues vượt qua Liverpool) đang phải phân sức cho nhiều mặt trận, trong khi Tây London chỉ có một mục tiêu duy nhất mà thôi.

VTC News bình luận: Trong phát biểu hôm qua, HLV Guus Hiddink cũng đã lớn tiếng tuyên bố đội bóng của ông sẽ đánh bại Liverpool ở Champions League nhờ lợi thế... hết hy vọng ở Premier League. Hiddink cũng là mẫu HLV rất giỏi trong các giải đấu ngắn ngày (World Cup, Euro), nên chưa biết chừng "vua đấu cúp" Rafa Benitez sẽ phải "chào thua"!

Theo Nguyễn Lập (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm