Hãng tin CNA (Singapore) đưa tin ngày 12-8, ông Lý Hiểu Lâm, luật sư của ông Trương Hiểu Quân, đồng phạm của bà Cốc Khai Lai trong vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood, cho biết TAND trung cấp TP Hợp Phì (tỉnh An Huy, Trung Quốc) có thể tuyên án cuối tháng này.
Hôm trước đó, báo Mirror (Anh) đã đăng bài phỏng vấn độc quyền ông Michael Wright, nguyên trưởng toán vệ sĩ của doanh nhân Neil Heywood, cho biết năm 2001, ông đã từng cứu Neil Heywood thoát khỏi một vụ ám sát do ba người Trung Quốc thực hiện.
Neil Heywood lúc đó dạy tiếng Anh cho con trai bà Cốc Khai Lai là Bạc Qua Qua đang du học ở Anh. Bà Cốc Khai Lai sang Anh với lý do chăm sóc con và mở công ty kinh doanh. Michael Wright và các vệ sĩ được giao nhiệm vụ canh gác căn hộ cao cấp ở TP Bournemouth (Anh), nơi cặp đôi Neil Heywood - Cốc Khai Lai đang sinh sống.
Michael Wright kể người đầu bếp giả danh làm tại căn hộ trên đã thông báo về cho chủ thuê vụ ngoại tình này.

Neil Heywood và Cốc Khai Lai đã sống ở tầng trên tòa nhà trong ảnh vào năm 2001. Ảnh: DAILY MAIL

Michael Wright, nguyên trưởng nhóm vệ sĩ của Neil Heywood. Ảnh: MIRROR
Khoảng lễ Giáng sinh năm 2011, ba người Trung Quốc xuất hiện và định xông lên cầu thang. Michael Wright khống chế một người trong khi các vệ sĩ đánh nhau với hai người còn lại. Một vệ sĩ bị vỡ quai hàm và vết thương sâu trên mặt.
Cuối cùng, nhóm vệ sĩ của Michael Wright lấn lướt hơn, những người Trung Quốc lên xe tẩu thoát.
Bà Cốc Khai Lai và ông Neil Heywood đều chứng kiến vụ đánh nhau. Sau đó ông Neil Heywood đã tăng lương cho nhóm vệ sĩ.
Michael Wright cho biết Neil Heywood đã trả cho ông một khoản tiền lớn để biến căn hộ cao cấp của Neil Heywood thành pháo đài kiên cố. Bà Cốc Khai Lai bảo dựng hàng rào bằng tre quanh sân thượng và phải che chắn tất cả cửa sổ.
Lần đầu ông gặp bà Cốc Khai Lai, Neil Heywood yêu cầu gọi bà Cốc Khai Lai là bà Horus, vợ một nhà ngoại giao Trung Quốc và cần được bảo vệ 24/24.
Michael Wright cho biết thông tin bà Cốc Khai Lai ngoại tình với Neil Heywood cuối cùng cũng bị lộ và có thế lực ở Trung Quốc muốn hai người chấm dứt quan hệ.
Trong khi đó, báo Telegraph (Anh) ngày 12-8 đã đăng bài viết nghi ngờ tình tiết ông Neil Heywood đe dọa lấy mạng Bạc Qua Qua để căn cứ vào đó bà Cốc Khai Lai đầu độc Neil Heywood.
Bài viết đặt ra nghi vấn liệu Neil Heywood có dám đe dọa Bạc Qua Qua vốn là quý tử của phu nhân Cốc Khai Lai và Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Báo cho biết theo bạn bè của Neil Heywood, ông là người rất hiếm khi uống rượu, vậy làm sao ông có thể uống say đến nỗi nôn mửa và ngã trong phòng tắm, thậm chí không kháng cự khi bị bà Cốc Khai Lai đổ chất độc xyanua vào miệng.
| Mạng tin tức Boxun của Hoa kiều ở Mỹ ngày 12-8 dẫn lời bà Vũ Thư Tấn (người tự nhận là chị nuôi của Bạc Hy Lai) cho rằng người phụ nữ xuất hiện trong phòng tòa ngày 9-8 ở TP Hợp Phì (Trung Quốc) không phải là bà Cốc Khai Lai mà đó là người đóng thế. Bà Vũ Thư Tấn nói bà Cốc Khai Lai không mập như bị cáo vì trong năm tháng bị quản thúc, bà Cốc Khai Lai không còn tâm trạng ăn nhiều. |
THẠCH ANH