Vụ cắt chân ở BV: Sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng

Bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc BV Xanh Pôn cho biết, bệnh nhân D hiện đã được chuyển lên điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu ngoại. Bệnh nhân đã tỉnh, nhưng còn yếu, không thể giao tiếp như bình thường. Các bác sĩ phải cho bệnh nhân uống thuốc ngủ để an thần. Hiện chỉ có chị gái của bệnh nhân đang túc trực chăm sóc. Phóng viên cũng không được quyền tiếp xúc với chị D để đảm bảo sức khỏe và đời tư của bệnh nhân.

  BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc BV Xanh Pôn Hà Nội - Ảnh: Huy Hà

 Theo ghi nhận của phóng viên, công tác an ninh tại toàn bệnh viện được thắt chặt. Mỗi tầng có hai bảo vệ, việc ra vào của người nhà bệnh nhân cũng được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Chỉ những người nhà có thẻ mới được vào trong thăm bệnh nhân.

Vụ cắt chân ở BV: Sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng ảnh 2Khoa hồi sức ngoại, nơi bệnh nhân D đang nằm điều trị, chỉ những ai có thẻ mới được vào thăm khám và vào thăm cũng phải theo giờ - Ảnh: Huy Hà

 

 BS Hưng cho biết, sự việc xảy ra là không may, đây là sự việc đáng tiếc, kíp trực đã làm việc hết mình để cứu chữa cho nạn nhân khi phát hiện sự việc. “Sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tưởng của con người. Từ trước đến nay, y văn thế giới không có trường hợp nào người nhà đến trông nom bệnh nhân mà lại xảy ra trường hợp như vậy” – ông Hưng nói.

 Trả lời về việc tại sao bệnh viện không nối được chi cho bệnh nhân, BS Hưng cho biết: Bệnh viện có thể thực hiện nối được chi, tuy nhiên, do chi bị tổn thương quá nặng. Kèm theo đó, bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, đã đi qua điều trị ở nhiều bệnh viện khác vì vậy mà chỉ một tổn thương nhỏ cũng trở nên nguy hiểm do thể trạng bệnh nhân đã rất kém.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm