Vụ cháu bé 4 tuổi bị nhốt trong thang máy: Phụ huynh chia sẻ với cháu và nhà trường

(PL)- “Mình chỉ cầu mong sao cho ám ảnh khủng khiếp này mãi mãi tan biến đi trong tâm hồn cháu để trả lại cho cháu tuổi thơ hồn nhiên như những gì bé đáng được hưởng như bao đứa trẻ khác”.

1. Sáng 30-10, dù trời mưa nặng hạt nhưng gần 100 phụ huynh vẫn đến họp theo thông báo của chủ nhiệm nhóm trẻ tư thục Hoa Lan. Anh Hồ Trung Thành, có con đang gửi tại đây, chia sẻ: “Con gái tôi cũng 4 tuổi, cháu học ở đây được hai năm rồi. Tôi rất yên tâm khi gửi con cho các cô ở đây. Sự việc cháu Vinh bị cô Nữ nhốt vào thang máy vận chuyển thức ăn tôi có biết qua báo chí, tôi cảm thông sự đau đớn của gia đình và bé Vinh. Cô Nữ sai rồi nhưng tôi vẫn tự hỏi tại sao một cô giáo lại có hành động nhẫn tâm như vậy, chỉ có thể là cô Nữ mới lý giải được!”.

Một phụ huynh khác thì góp thêm: “Việc đình chỉ nhóm trẻ là việc quản lý của các cấp thẩm quyền. Nhưng thật sự tôi cũng không muốn nhóm trẻ ngừng hoạt động vì chuyện cô Nữ đã có hành vi không một vị phụ huynh nào chấp nhận và tha thứ được, chỉ mong bé Vinh sớm bình phục và quên hẳn ký ức đau buồn này. Gì thì gì, những vết thương hiện hữu trên cơ thể sẽ nhắc nhở cháu đến suốt đời. Nhưng đó chỉ là tai nạn của một cô giáo thiếu hiểu biết, suy nghĩ nông cạn, hành động bột phát gây đau đớn cho một cháu nhỏ. Riêng tôi, tôi vẫn tin nhóm trẻ Hoa Lan hoạt động tốt, những cô giáo sẽ ghi nhớ bài học cô giáo Nữ này đến suốt đời. Nếu nhóm đóng cửa, tôi sẵn sàng để cháu ở nhà, thuê người trông nom, đợi khi nhóm hoạt động trở lại tôi sẽ vẫn gửi con tôi vào đây”.

Vụ cháu bé 4 tuổi bị nhốt trong thang máy: Phụ huynh chia sẻ với cháu và nhà trường ảnh 1

Những vết thương sâu trên da thịt sẽ theo bé Vinh đến suốt đời. Ảnh: QV

Do mưa, có những phụ huynh không đến dự buổi họp sáng qua nhưng qua phiếu thăm dò, gần như 100% phụ huynh đều muốn nhóm trẻ Hoa Lan vẫn tiếp tục hoạt động bình thường vì cơ sở vật chất nhà trường khang trang, được chủ cơ sở đầu tư hơn 3 tỉ đồng để xây kiên cố hai tầng lầu với bốn phòng học, bếp núc sạch sẽ, nhiều cô giáo của trường vẫn hiền từ…

2. Cô Vũ Thị Kim Dung, Chủ nhiệm nhóm trẻ tư thục Hoa Lan, giọng buồn buồn: “Mong phụ huynh thông cảm, việc nhóm bị tạm đình chỉ là ngoài ý muốn. Sự việc cô Nữ vi phạm được xử lý rốt ráo, khi nào được cấp phép trở lại chúng tôi sẽ đón nhận các cháu trở lại”.

Bà Chung Bích Phượng, phụ trách mầm non (Phòng Giáo dục quận Tân Phú), góp thêm: Biết phụ huynh sẽ vất vả tìm kiếm chỗ mới để gửi con, trước mắt chúng tôi đã tìm được 50 chỗ cho các bé 5 tuổi để tiếp tục học theo chủ trương của ngành “phổ cập cho trẻ 5 tuổi” được đến lớp. Ba trường mầm non công lập Hoa Sen, Hoa Anh Đào, Nhiêu Lộc sẽ đón tiếp các cháu. Còn các cháu còn lại tuổi lớp mầm, lớp chồi phòng sẵn sàng viết giấy giới thiệu cho phụ huynh đến gửi con ở các nhóm trẻ lân cận trong phường. Đảm bảo cho phụ huynh có chỗ gửi con khi tạm đóng cửa nhóm trẻ này.

Vụ việc cô giáo Nữ giải quyết dứt điểm, Phòng Giáo dục cùng UBND phường sẽ xem xét lại hồ sơ để cấp phép hoạt động trở lại với tên gọi là trường tư thục do Phòng Giáo dục quận quản lý trực tiếp. Phụ huynh nào yêu quý nhóm nếu quay lại trường sẽ ưu tiên tiếp nhận. Hiện nay, theo quy chế hoạt động của nhóm trẻ gia đình không vượt quá con số 60 cháu/nhóm. Đối với nhóm Hoa Lan đã hơn 160 cháu nhưng xét thấy điều kiện cơ sở vật chất khá khang trang, đội ngũ giáo viên cũng tốt nhưng chỉ có điều đang vướng vào sự vụ bé Vinh bị nhốt, sự việc đang chờ các cơ quan chức năng xử lý nên không thể hoạt động chứ không phải đóng cửa để làm khó khăn gì cho phụ huynh.

3. Gặp bé Vinh ở nhà, dáng người gầy gò, bụng phình to với nhiều vết sẹo sâu hoắm không ai không lên án cô Nữ. Tay bé vừa được tháo bột, hậu môn cháu bị rách và khâu lại, dáng cháu đi chân thấp chân cao, mẹ cháu cứ chảy nước mắt. Mấy ngày nay cháu đã biết cười, biết nô đùa với người anh họ cùng tuổi ở nhà nên cũng yên tâm. Vinh còn biết thưa, vẫy tay chào tạm biệt các cô, chú phóng viên đến thăm, ghi hình.

“Mong sao trong môi trường giáo dục đừng có những ai như cô Nữ nữa. Gia đình tôi rất nóng giận, có người còn đòi gặp cô Nữ nói chuyện phải trái. Nhưng ai sai thì sai có người. Tôi và ba cháu trấn an gia đình đừng ai vì sót con, cháu mà hành động sai pháp luật lần nữa” - chị Dư Thị Thanh Thúy, mẹ bé Vinh, nói.

Chị Thúy lại nghẹn ngào: “Một người mẹ bất lực như mình đang rất lo lắng, đau khổ về tâm lý và di chứng trên thân thể của cháu hiện tại lẫn tiếp diễn trong rất nhiều năm sau. Mình chỉ cầu mong sao cho ám ảnh khủng khiếp này mãi mãi tan biến đi trong tâm hồn cháu để trả lại cho cháu tuổi thơ hồn nhiên như những gì bé đáng được hưởng như bao đứa trẻ khác. Hiện tại điều ước nguyện lớn nhất của gia đình chỉ mong có vậy”.

QUỐC VIỆT - DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm