Ấm lòng người nghèo nhờ nồi cháo thịt bằm của chị Linh

Việc làm tử tế đó được bắt nguồn và thực hiện bởi chị Nguyễn Thị Hoàng Linh (39 tuổi) trong hơn nửa năm qua. 

Hằng ngày bán nước tại đầu hẻm, chị Linh đã chứng kiến sự vất vả, cực khổ của những cụ già bán vé số hay những người thu mua ve chai khi không có nổi một bữa ăn tròn đầy mỗi ngày. Niềm thương cảm thôi thúc nên đầu tháng 7/2016, chị Linh đã thực hiện ý tưởng nấu và phát những suất cháo thịt bằm miễn phí.
Hằng ngày bán nước tại đầu hẻm, chị Linh đã chứng kiến sự vất vả, cực khổ của những cụ già bán vé số hay những người thu mua ve chai khi không có nổi một bữa ăn tròn đầy mỗi ngày. Niềm thương cảm thôi thúc nên đầu tháng 7-2016, chị Linh đã thực hiện ý tưởng nấu và phát những suất cháo thịt bằm miễn phí. 

Ấm lòng người nghèo nhờ nồi cháo thịt bằm của chị Linh ảnh 2

Đều đặn vào 12 giờ trưa mỗi ngày, chị Linh bắt đầu nấu cháo. Đến 2 giờ chiều, chị đặt nồi cháo thịt thơm ngon trước hẻm kèm theo tấm bảng nhỏ “Cháo thịt bằm miễn phí”.
Đều đặn vào 12 giờ trưa mỗi ngày, chị Linh bắt đầu nấu cháo. Đến 2 giờ chiều, chị đặt nồi cháo thịt thơm ngon trước hẻm kèm theo tấm bảng nhỏ “Cháo thịt bằm miễn phí”.

Giờ đây, nồi cháo thịt bằm miễn phí của chị Linh đã quá quen thuộc với những cô chú lớn tuổi, các anh chị bán vé số nghèo khó. Đối với “khách quen”, chị Linh áp dụng mô hình “tự phục vụ”, họ có thể tự lấy hộp nhựa, tự múc các suất cháo mang đi.
Giờ đây, nồi cháo thịt bằm miễn phí của chị Linh đã quá quen thuộc với những cô chú lớn tuổi, các anh chị bán vé số nghèo khó. Đối với “khách quen”, chị Linh áp dụng mô hình “tự phục vụ”, họ có thể tự lấy hộp nhựa, tự múc các suất cháo mang đi.

Cô Từ Bình (64 tuổi, quận 10) là khách quen của “Cháo thịt bằm miễn phí”. Khi lấy suất cháo cho mình, cô Bình luôn nhớ chuẩn bị thêm 2-3 phần cho những cụ già khác trong xóm. Thay vì dùng hộp nhựa ở đây, cô thường tự mang hộp nhựa đến để đựng cháo, coi như cách tiết kiệm và trả ơn cô Linh vậy.
Cô Từ Bình (64 tuổi, quận 10) là khách quen của “Cháo thịt bằm miễn phí”. Khi lấy suất cháo cho mình, cô Bình luôn nhớ chuẩn bị thêm 2-3 phần cho những cụ già khác trong xóm. Thay vì dùng hộp nhựa ở đây, cô thường tự mang hộp nhựa đến để đựng cháo, coi như cách tiết kiệm và trả ơn cô Linh vậy.

Là người hàng xóm thân thuộc cũng là người thường xuyên ăn cháo của chị Linh từ khi nồi cháo được đặt trước hẻm, chú Nguyễn Văn Hải xúc động chia sẻ: “Từ lúc cô Linh để nồi cháo miễn phí là chú được nhờ tới giờ, làm bảo vệ cũng chỉ kiếm được vài đồng ra đồng vào. Cháo cô Linh nấu ngon lắm!”
Là người hàng xóm thân thuộc cũng là người thường xuyên ăn cháo của chị Linh từ khi nồi cháo được đặt trước hẻm, chú Nguyễn Văn Hải xúc động chia sẻ: “Từ lúc cô Linh để nồi cháo miễn phí là chú được nhờ tới giờ, làm bảo vệ cũng chỉ kiếm được vài đồng ra đồng vào. Cháo cô Linh nấu ngon lắm!”

Bé Ngọc Nhi (con gái chị Linh) tranh thủ phụ giúp mẹ sau giờ học.
Bé Ngọc Nhi (con gái chị Linh) tranh thủ phụ giúp mẹ sau giờ học. 

Ngoài việc phát cháo thịt miễn phí, chị Linh và những người hàng xóm trong hẻm còn phát cơm từ thiện cho người nghèo. Cứ đến tháng 7 mỗi năm, chị và mọi người cùng nhau chung tay phát quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Ngoài việc phát cháo thịt miễn phí, chị Linh và những người hàng xóm trong hẻm còn phát cơm từ thiện cho người nghèo. Cứ đến tháng 7 mỗi năm, chị và mọi người cùng nhau chung tay phát quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm