Xô xát với bố vợ cũ, con rể tử vong

(PLO)- Bị cáo là bố vợ cũ của nạn nhân, bức xúc vì con rể cũ đến nhà chửi bới, ném dao và dọa đánh con trai, bị cáo bộc phát cơn giận nên tấn công lại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử trực tuyến và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dào (SN 1977, ở Thường Tín, Hà Nội) 9 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Xuân Giang, con rể cũ của bị cáo.

Theo cáo trạng, năm 2017, anh Nguyễn Xuân Giang kết hôn với chị Nguyễn Thị Mai Anh (SN 2000, con gái của ông Dào) và có hai người con chung. Đến tháng 3-2023, vợ chồng anh Giang ly hôn. Sau khi ly hôn, chị Mai Anh mang theo con trai út về nhà bố mẹ sống.

Bố vợ cũ.jpg

Khoảng 10h ngày 8-2-2024, anh Giang mang theo dao quắm được hàn vào ống tuýp và 2 con dao khác, đi xe máy đến nhà bố vợ cũ, mục đích để đón con trai út của Giang về nhà ăn Tết.

Đến nơi, anh Giang thấy ông Dào và vợ cũ đang ở trong sân nên chửi, bảo vợ cũ mang con ra cho mình. Thấy vậy, chị Mai Anh nói “không cho đón”.

Nghe tiếng anh Giang chửi con gái mình, bị cáo đi ra nói: “Mày để nó ở đây ăn Tết, mày bảo bố mẹ mày lên đây thì tao cho nó về”. Dứt lời, bố vợ cũ bị anh Giang chửi, nói “muốn chết thì tao cho chúng mày chết”.

Vừa chửi, anh Giang vừa cầm con dao quắm chém nhiều cái vào cánh cửa cổng nhà ông Dào, rồi dùng chân đạp cổng làm cửa cổng bật ra. Anh Giang đi vào trong sân, khi còn cách vợ cũ khoảng 5m thì ném dao về phía ông Dào nhưng không trúng.

Ném xong, anh Giang đi ra cửa cổng tiếp tục chửi bới. Lúc này, bị cáo chạy vào trong bếp cầm 1 chai thuỷ tinh đi ra ném về phía anh Giang nhưng không trúng, nên ông Dào đi vào trong nhà ngồi.

Đến khoảng 10h30’ cùng ngày, anh Nguyễn Văn H, con trai của ông Dào đi xe máy về đến nhà thì thấy anh Giang tay cầm con dao quắm đang đứng trước cổng chửi. Anh H dựng xe máy ở cổng thì anh Giang nói: “Mày nhìn cái gì” và cầm con dao quắm giơ lên dọa chém. Anh H xông vào giằng con dao quắm và đấm một phát vào đầu anh Giang thì được mọi người hàng xóm can ngăn.

Lúc này, ông Dào đang ở trong nhà, bức xúc về việc con rể cũ có thái độ hỗn láo, bản thân bị chửi, ném dao... nên bị cáo nhặt con dao anh Giang ném rơi trước đó, chạy ra chỗ anh Giang.

Anh Giang bỏ chạy, ông Dào đuổi theo sau và tấn công khiến con rể cũ tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm