Xôn xao về chàng trai làm 'biển báo sống' giữa phố Hà Nội

Xôn xao về chàng trai làm 'biển báo sống' giữa phố Hà Nội ảnh 1
Ảnh: Hung Ngo.

Theo như thông tin do độc giả có nickname Hung Ngo cung cấp cho phóng viên vào tối ngay 4.3, tại ngã tư Thái Hà – Hoàng Cầu thuộc phường Trung Liệt (Đống Đa, Hà Nội), xuất hiện một chàng thanh niên trẻ cầm tấm bảng viết chữ "Chú ý, đường cấm rẽ trái" để hướng dẫn, cảnh báo cho người tham gia giao thông.

Được biết, tại ngã tư Thái Hà – Hoàng Cầu có biển báo giao thông cấm rẽ trái. Nhưng vì biển được cắm ở phía bên phải đường, và hơi khuất tầm nhìn khiến rất nhiều người khi đi qua ngã tư này không chú ý mà vi phạm rẽ trái và bị cảnh sát giao thông xử phạt.

Hung Ngo viết: “Tối qua tôi đi đón con chờ đèn đỏ Thái Hà - Hoàng Cầu chụp được cái ảnh này. Cái biển đề: “Chú ý, đường cấm rẽ trái". Xin không bình luận nhiều, chỉ cảm ơn một người tốt làm một việc tốt mà không đòi hỏi thù lao”.

Sau khi Hung Ngo đăng tải bức ảnh chàng trai và tấm bảng lên trang Facebook cá nhân, rất nhiều cư dân mạng đã bình luận tích cực, cảm phục chàng trai trẻ. Hơn 650 người đã share lại tấm hình này từ Facebook Hung Ngo.

Nickname Hung Dinh bình luận: “Biển cấm rẽ trái ở đây rất khó nhìn, nhất là vào giờ tan tầm, đông đúc… Bạn nào không hay đi qua khu vực này thì dính phạt là cái chắc. Một "like" cho tinh thần vì cộng đồng”.

Trong khi đó, theo ý kiến của nhiều cư dân mạng, hành động của chàng thanh niên dù đẹp nhưng không cần thiết. Bởi khi tham gia giao thông, quy tắc cơ bản là mọi người phải quan sát các biển báo trên đường.

Nickname Chinh viết: “Rất nhiều người Việt Nam tham gia giao thông nhưng lại không biết những kĩ năng cơ bản trong đó có việc chú ý nhìn biển báo giao thông được đặt bên phải làn đường mỗi khi đến các điểm giao cắt giao thông. Và bị xử phạt là kêu than. Nếu mọi người có được thói quen này thì bạn nam tốt bụng trên cũng không cần phải mất công đứng đường như vậy”.

Theo Linh San (Ihay)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm