Yahoo! 360o chuyển nhà: Giã biệt “mối tình đầu tiên”

Đâu chỉ nhiều hỷ, nộ, ái, ố, Yahoo! 360o còn là những cảm xúc âm thầm trong mỗi “nhân tình”.

14 giờ ngày 14-7 theo giờ Việt Nam, Yahoo! 360o (gọi tắt là 360o) sẽ ngừng hoạt động. Gần một triệu blogger Việt Nam đang luyến tiếc, căm giận “người tình” đầu tiên trong thế giới blog.

Muôn nẻo tâm trạng

“Ở 360o em có yêu thương, có muộn phiền, có e dè lo sợ nhưng hơn cả em có niềm vui. Thứ khó kiếm được trong đời sống thực. Chừ bạn bè trên ni mỗi người mỗi ngả. Tự dưng ngẩn ngơ...” - lời cuối cho 360o của em gái Huế, blogger Satnachet vào ngày 13-7 có lẽ khá tiêu biểu cho một “cuộc tình”: Từ lạ lẫm dần đằm thắm đến mất ăn mất ngủ, để cuối cùng chỉ còn ngẩn ngơ, tan đàn xẻ nghé.

Kẻ thường xuyên đi lại, nặng tình với 360o, từng vì 360o mà nhận nhiều sóng gió như Cogaidolong thì thề thốt: “Tình yêu thật sự thì sẽ mãi ở lại. Cảm ơn và tạm biệt cưng!”. Cảm ơn một thế giới ảo, một “cưng” không bằng xương bằng thịt trên đời. Nhưng các blogger có ai không tin đó là lời chân tình của Cogaidolong? Bởi chỉ mối tình này mới rộng nhà “chứa chấp” những ngang tàng, thâm thúy, cả phẫn nộ, chia sẻ , thậm chí... dắt nhau ra tòa.

Cũng có kẻ chỉ đôi lần đi lại như blogger Nấm, lúc lục đục vì bộn bề công việc với cuộc đời thực chẳng kịp bưng đi entry nào. Vậy mà ngày chia tay cũng ngậm ngùi, tự hứa: “Không mang theo thì sẽ giữ lại tất cả trong tim”. Vậy nhưng cũng có nhiều kẻ biến yêu thương thành hận thù, căm phẫn trước sự “thay áo” quá nhanh của 360o, quên hết những ngày blogging chưa xa, tuôn ra lời cay đắng: “Định viết một cái gì đó cuối cùng nhưng rồi chẳng muốn nhét thêm một cái gì vào xác chết” (blast của Cửu Vạn); “Sao lâu quá vậy, chưa chịu đi à? (Rút ống thở rồi mà hắn vẫn còn thở)” (blast của Tuệ Hoan); “300 bạn bè, mấy trăm entry, mấy ngàn comment... vậy mà chỉ đôi bữa lục đục đã đâm đơn “ly dị”. Những kẻ bạc tình như rứa còn tiếc chi...” - lời cuối cùng của Sông Hàn, một blogger xứ Quảng, đã chia sẻ nỗi đau bị “phụ tình” với những blogger như Tuệ Hoan, Cửu Vạn...

Song những lời cay nghiệt cũng góp phần minh chứng: Cho đến hơi thở cuối cùng, 360o vẫn giữ được tính đa dạng, sự phong phú về góc nhìn và thái độ với cuộc sống. Sự thủy chung ấy, ở cuộc đời thực này, từ nay có “người tình” nào mang đến?

Tất bật “tái giá”

Cuộc chia tay bất đắc dĩ hóa ra lại là cơ hội để những “nhân tình” 360o lựa chọn tổ ấm phù hợp hơn sau kinh nghiệm từ lần “sống thử” với 360o. Bởi vậy, dù đã tỏ ra có trách nhiệm bằng việc “nối dây” người chị em 360 Plus cho cộng đồng 360o Việt Nam nhưng rất nhiều “người tình” vẫn dứt áo ra đi.

Được để mắt nhiều nhất là Multiply. Không chỉ ngoan ngoãn trang điểm theo yêu cầu của “người yêu”, Multiply còn có phong cách trang điểm riêng mà vẫn hợp gu thẩm mỹ đủ mọi lứa tuổi. Quan trọng hơn, Multiply biết chấp nhận cảnh “dì ghẻ con chồng” khi mau mắn nhận toàn bộ entry của 360o chỉ trong vòng vài phút. Bởi vậy, dù đường “tái giá” còn dài nhưng ước tính đã có hơn 30% “người tình” của 360o đính hôn với Multiply, trong đó có khá nhiều “người tình” mặn nồng với 360o như Cogaidolong, Bocuhung...

“Người tình” được dạm ngõ nhiều ngang ngửa Multiply là Facebook. Cưới em này về không sợ cô đơn vì em sẽ mang nhiều bạn bè tới nhà. Yên tâm nhất là em đã được 250 triệu “nhân tình” trên thế giới cưới về. Dù vậy, cuộc “tái giá” với Facebook dường như vẫn chưa làm cho những “người tình” cũ của 360o quen hơi, bởi thói quen viết entry từ cuộc hôn nhân lần trước không được Facebook hưởng ứng nhiệt tình.

Một kẻ thuần hậu, chất phác hơn là Wordpress cũng được để mắt khá nhiều bởi không chỉ chấp nhận nuôi “con chồng” mà còn hiểu tâm tính từng đứa để có cách giáo dục riêng. Nhờ mộc mạc, đơn giản, không điệu đàng như Multiply hay Facebook, Wordpress được chọn làm dâu theo quan điểm của các bà mẹ xưa. Nhưng có lẽ tính cách ấy không được thức thời cho lắm nên Wordpress chủ yếu được lựa chọn bởi những “người tình” thiếu lãng mạn và “kém nhan sắc”, như lời tự bạch của blogger Osin trong ngày cưới...

Đau cứ đau, tiếc cứ tiếc, căm phẫn vẫn căm phẫn nhưng những cuộc “tái giá” đang hối hả đã chứng minh một điều: Yahoo! 360o là mối tình đầu và vĩnh cửu của số đông blogger Việt. Cuộc tình ấy đã giúp những kẻ khờ khạo ngây thơ với blog biết mùi hạnh phúc, khổ đau.

Mạnh mẽ chia tay người tình cũ bằng những cuộc “tái giá” do chính mình chọn lựa là điều chưa từng có trước lúc “dan díu” với 360o của gần triệu “người tình” Việt.

Chuyển nhà: Không mất tiền nhưng nhạt tình!

Yahoo! chính thức đóng cửa blog Yahoo! 360o. Dù được báo trước từ cuối tháng 5 nhưng chủ nhân các blog (blogger) vẫn không khỏi băn khoăn khi “chuyển nhà”. Chính Yahoo! cũng đã cung cấp một số sản phẩm: Profile cho người dùng toàn cầu và 360 Plus cho riêng người Việt Nam. Nhiều dịch vụ blog, mạng xã hội khác đã được các chủ nhân của 360o chọn để thay thế: Multiply, Blogspot, Wordpress, Facebook, Opera...

Bạn bè từ 360o mỗi người sử dụng một dịch vụ nên muốn giữ liên lạc với bạn cũng phải “xây nhà mới” khắp nơi, thậm chí có chủ nhân đã dọn qua sáu, bảy nhà mới. Trước kia, mỗi blogger canh một nhà đã mệt nay đến sáu, bảy nhà, đã vậy đường đi nước bước vẫn chưa thông nên sinh cảnh nhà thì nhiều nhưng phần lớn đều trống trơn!

Nhiều nhà mới, khang trang, chuyên nghiệp hơn nhưng vẫn thiếu một phần thân thiện. Nó làm người ta hình dung đến làng quê sau một đêm bỗng thành đô thị: đẹp và hiện đại lắm nhưng mất đi tình chòm xóm. Từ chuyện Yahoo! 360o đóng cửa lại dấy lên nỗi lo mơ hồ liệu ở nhà mới, chủ nhân có được yên không hay lại đùng một ngày, nhà mới thông báo đóng cửa, cộng đồng mạng lại thêm một lần ly tán, lại rầu rầu tự nhủ “Thôi đành chịu vì dùng miễn phí mà!”.

O TRANG

NGUYỄN VIỄN SỰ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới