Thái Lan tan tành giấc mơ World Cup

Trận đấu giữa chủ nhà Nhật Bản và Thái Lan tại lượt trận thứ bảy giai đoạn 3 vòng loại World Cup vừa kết thúc cách đây ít phút. Thái Lan lại thua đậm 0-4 trước Nhật Bản và gần như giấc mơ World cup 2018 đã tan tành với người Thái.

Thái Lan tan tành giấc mơ World Cup ảnh 1
HLV Kiatisak cảm thấy bất lực trước tuyển Nhật

Ở trận này, tuyển Nhật tập trung lực lượng mạnh nhất với nhiều hảo thủ mạnh đang đá ở châu Âu. Tuy nhiên, trung vệ Hasebe tiếp tục ngồi dự bị vì thẻ phạt, còn Honda (AC Milan) thì ra sân từ băng ghế dự bị ở giữa hiệp 2 khi tỉ số trận đấu đã là 3-0.

Trong khi đó Kiatisak vẫn tung ra đội hình không khác nhiều so với trận thua Saudi Arabia 0-3 năm ngày trước. Hàng công của họ vẫn là ba tiền đạo cao to Chatthong, Dangda và Adisak…

Hai gương mặt quen thuộc và đình đám của bóng đá Nhật là Shinji Kagawa (Dortmund) và Shinji Okazaki (Leicester City) được HLV Halid tung ra sân đội hình xuất phát… Và chỉ 19 phút hai danh thủ Nhật này đã có liền hai tuyệt phẩm mang đẳng cấp châu Âu.

Phút thứ bảy, bóng từ biên trái lật vào ngang chấm 11 m của thủ môn Kawin, tiền vệ của Dortmund nhận bóng và xoay xở cực nhanh rồi tung cú sút rất căng vào góc cao khiến thủ môn Kawin phản xạ không kịp, mở điểm cho Nhật.

Đến phút 19 thì một tuyệt phẩm nữa của tuyển Nhật được tiền đạo Okazaki của Leicester City hoàn thành. Đồng đội chuyền bóng tầm thấp và căng vào ngay góc 5,5 m , Okazaki lao đến bay người song song mặt đất đánh đầu, bóng bay cũng sệt và căng vào ngay góc hẹp, Kawin đổ người nhanh nhưng cũng không cứu nổi bàn thua.

Thái Lan tan tành giấc mơ World Cup ảnh 2
Tiền đạo Okazaki  (9) của Leicester City góp một bàn cho tuyển Nhật

Hiệp hai thì Kabo ghi bàn thắng thứ ba cho tuyển Nhật phút 57, đó là pha sút căng chính diện ngay sát chấm 11 m, Kabo xử lý bóng cực nhanh và tung cú sút rất bất ngờ, bóng bay căng sát xà ngang, Kawin lại thất thủ.

Thế rồi đến phút 83, từ tình huống phạt góc, bóng được rót vào, đội trưởng Maya Yoshida bật cao đánh đầu ấn định tỉ số 4-0 cho Nhật. Những phút cuối cùng, Thái Lan có cơ hội ghi bàn danh dự từ chấm 11 m khi hậu vệ Nhật phạm lỗi với Dangda trong vòng cấm. Song từ chấm 11 m Dangda không thể hạ gục được thủ môn Kawashima đành chấp nhận thua trắng 4-0.

Như vậy, coi như giấc mơ World Cup 2018 của bóng đá Thái Lan hoàn toàn phá sản. Và có lẽ HLV Kiatisak cũng thấy "nóng cái ghế" của mình dù bản hợp đồng mới tái ký của ông có thời hạn một năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm