Kiatisak: Còn nước còn tát!

Sau trận thua nặng Saudi Arabia 0-3 đêm 23-3 ngay tại thánh địa Rajamangala, Thái Lan sẽ đến Nhật làm khách ngày 28-3 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Kiatisak khuyên học trò: Đó là một trận đấu đầy khó khăn nữa… nhưng còn nước còn tát.

Tuyển Nhật Bản, nhà vô địch châu Á bốn lần, đang thực thi nhiệm vụ sáu lần liên tiếp có mặt ở vòng chung kết World Cup kể từ France 98 đến nay. Sau trận thua Saudi Arabia đêm 23-3, tinh thần của tuyển Thái Lan cạn kiệt. Bởi thầy trò Kiatisak nêu mục tiêu đánh bại đội khách nhưng lại thua thảm. Ở lượt đi, Thái Lan chỉ thua Saudi Arabia 0-1 từ chấm 11 m.

Tiền đạo Chatthong của Thái Lan trong vòng vây hậu vệ Saudi Arabia.

Tuy nhiên, chính điều đó đã làm cho Saudi cẩn trọng hơn và chuẩn bị chu đáo hơn. Rồi điều gì đến đã đến khi ngay tại Bangkok họ đã đánh bại Thái Lan 3-0, lối chơi của Saudi hoàn toàn khác với những gì họ tiếp Thái Lan trước đây.

Phát biểu với báo chí Thái Lan trước khi sang Nhật, HLV Kiatisak nói: “ Đá với một đội hàng đầu châu lục như Nhật Bản quả là một nhiệm vụ đầy thách thức cho chúng tôi".

Tuyển Nhật thì sau trận đầu không suôn sẻ, họ đã trải qua năm trận bất bại. Hiện Nhật ở ngôi nhì bảng B khi cùng điểm với Saudi nhưng thua hiệu số phụ.

HLV Kiatisak tạo một tâm lý thoải mái cho học trò dù vừa thua 0-3.

"Điều quan trọng là cầu thủ của tôi phải biết gượng dậy sau trận thua vừa qua. Trong bóng đá thắng thua là chuyện bình thường nhưng chiến thắng sẽ làm bạn hưng phấn, còn thua cuộc nó làm bạn chán nản. Toàn đội tuyển Thái không được buông tay khi làm khách tại Nhật" - Kiatisak nói

Trận thua Saudi Arabia vừa qua, Thái Lan phải trả giá khi hậu vệ đội trưởng Bummnathan bị chấn thương trở lại. và HLV Kiatisak cũng đã tìm được người thay thế, đó là Nurul Sryankem. Cầu thủ đang khoác áo Chonburi này theo Kiatisak là có khuynh hướng chơi tấn công như Bummathan.

Riêng với trung vệ Tanaboon Peerapat, người đá phản lưới nhà giúp Saudi vượt lên dẫn 2-0 phút 84, vẫn tiếp tục được HLV Kiatisak tin dùng cho chuyến làm khách tại Nhật vì đây là trung vệ xuất sắc của Muangthong và tuyển Thái Lan.

Làm khách trước Nhật quá khó khăn, nhất là khi Thái Lan đang không có được tinh thần tốt sau trận thua Saudi Arabia. Tuy nhiên, HLV Kiatisak yêu cầu học trò không được buông tay và… còn nước còn tát.

Sáng qua thì toàn đội Thái Lan đã bay sang Nhật để ngày 28-3 đá với tuyển Nhật trên sân Saitama.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Trận cầu để đời của HLV Kim Sang-sik

Trận cầu để đời của HLV Kim Sang-sik

(PLO)- Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đã khẳng định vị thế hàng đầu khu vực Đông Nam Á bằng chức vô địch AFF Cup 2024 và tiếng vang của nó đưa ông thầy người Hàn Quốc chạm trán Manchester United.

Đội tuyển U-17 Việt Nam chỉ có một con đường phải thắng UAE

Đội tuyển U-17 Việt Nam chỉ có một con đường phải thắng UAE

(PLO)- HLV trưởng đội tuyển U-17 Việt Nam Cristiano Roland muốn các cầu thủ của mình thể hiện quyết tâm tương tự như những trận gặp Nhật Bản, Úc khi đối đầu với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong trận đấu cuối cùng của bảng B tại vòng chung kết U-17 châu Á 2025.