Tiết lộ động trời của trùm cá độ Wilson Raj

Wilson Raj thừa nhận: “Tôi không nhớ rõ cụ thể con số bao nhiêu nhưng bản thân tôi đã dàn dựng tỉ số trận đấu chừng 80 đến 100 trận quốc tế lên tới xấp xỉ 10 triệu USD. Tai nạn “đau” nhất của tôi là trận giao hữu Zimbabwe - Bosnia tại Malaysia năm 1997. Theo sắp xếp của tôi thì trận này các cầu thủ Zimbabwe phải thua 0-4. Thế nhưng có cầu thủ Bosnia đá “phản lưới nhà” để lôi trận đấu về với kết quả  2-2. Tôi nghĩ mình dàn xếp và tưởng chắc ăn nhưng không ngờ có những tay dàn xếp khác còn cao cơ hơn mình nhúng vào và lấy đi tiền của mình. Trong giới cá cược chuyện này thường xảy ra.

Việc “cài” các đội châu Phi “hợp tác” làm ăn rất dễ. Do đặc thù văn hóa và “cần tiền” mà các cầu thủ trụ cột châu Phi sẵn sàng trao đổi việc dàn xếp tỉ số trực tiếp với HLV trưởng ngay trên băng ghế ở khu kỹ thuật chứ không cần nơi nào kín đáo xa xôi. Bởi rất ít ai ngờ khu kỹ thuật là nơi bàn nhau bán độ.

Kỷ nguyên Internet và điện thoại thông minh phát triển như vũ bão khiến hoạt động dàn xếp tỉ số vô cùng thuận lợi nhưng cũng rất dễ “vào tròng” bởi đơn vị điều tra tinh nhuệ lần ra…

Theo tiết lộ của Wilson Raj thì ngoài Singapore ra còn có 38 quốc gia khác có tên, danh mục quan chức, HLV, đội bóng nằm trong cuốn sổ tay của ông. Wilson Raj cũng cho biết FIFA có 209 thành viên thì trong số đó ông đã kết bạn và làm ăn thành công với 50 thành viên. “Khi “kết nối” dàn xếp tỉ số một trận đấu thành công thì tôi đặt thật nhiều tiền cược vào các nhà cái và thậm chí là đánh sập những nhà cái…”  - Wilson Raj nói với CNN.

Ngoài ra Wilson Raj còn “đánh” cả các trận ở Olympic, World Cup nam, nữ, Cúp CONCACAF, giải CAN…

Wilson Raj cũng đã từng nhiều lần vào tù ra khám vì tội danh dàn xếp tỉ số và hiện đang định cư tại châu Âu rồi cho xuất bản cuốn sách tiết lộ những phần bí ẩn từ các canh bạc cá cược bóng đá.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm