Kết thúc Asian Cup 2018:

Úc lại ngậm đắng nhìn Nhật lên ngôi

(PLO)- Suốt 90 phút là "cuộc tra tấn" thể lực của Úc nhưng Nhật đã vững chãi đáp lại và ghi bàn để bảo vệ thành công ngôi vô địch...

Ngôi vô địch bóng đá nữ châu Á xứng đáng tiếp tục nằm trong tay người Nhật, khi 90 phút của trận chung kết Nhật tỏ ra xuất sắc hơn dù chỉ thắng 1-0 trước “chuột túi”.

Thủ môn Nadeshiko xứng danh là "người nhện" khiến các chân sút Úc nản.

Trong 90 phút ấy thì thủ môn Nadeshiko đã có hàng loạt pha cứu thua cho đội nhà, đã vậy phút 15 cũng chính cô thủ môn này đã vô hiệu hóa một quả 11 m. Rồi khi trận đấu còn sáu phút nữa kết thúc thì người hùng khác của Nhật xuất hiện, đó là Yokoyama - cầu thủ vào thay người phút 72 đã ghi bàn thắng duy nhất trận chung kết, giúp chiếc cúp vô địch châu Á tiếp tục trú ngụ tại Nhật.

Samantha Kerr (20) không thể ghi bàn trước hàng phòng ngự Nhật.

Bốn năm về trước trên sân Thống Nhất cũng là trận chung kết giữa Nhật và Úc, Nhật đã chiến thắng 1-0. Rạng sáng nay thì chuyện này lặp lại ở chung kết bóng đá nữ Asian Cup 2018.

Hai bà chị cả châu Á này thường chạm trán nhau và có thắng, có thua nhưng người Nhật luôn “biết” thắng những trận cần thắng như rạng sáng nay.

Yokoyama (20) với cú sút ghi bàn duy nhất trận.

Ở trận đấu này, các chân sút Úc như Samantha Kerr, De Vanna liên tục “dội lửa” vào khung thành thủ môn Nadeshiko nhưng thủ môn này quá xuất sắc vô hiệu hóa hàng loạt cú sút từ cự ly xa, gần, trung bình để giữ sạch mành lưới suốt 90 phút.

Iwabuchi đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc giải với phần thưởng 10.000 USD.

Công tâm mà nói thì trận này Úc chơi rất hay, cống hiến bằng việc tấn công liên tục, Nhật nặng phòng ngự trước thể hình thể lực sung mãn của đối phương luôn quyết tâm lật ngôi Nhật.

Ở trận tranh hạng ba trước đó, Trung Quốc đánh bại Thái Lan 3-1.

Như vậy, năm suất châu Á dự World Cup 2019 tại Pháp là Nhật, Úc, Trung Quốc, Thái Lan và Hàn Quốc.

+ Các danh hiệu của giải:

-         Vô địch: Nhật

-         Á quân: Úc

-         Hạng ba: Trung Quốc

-         Cầu thủ xuất sắc giải: Mana Iwabuchi (Nhật)

-         Vua phá lưới: Li Ying (Trung Quốc)

-         Fair Play: Nhật

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm