U-23 Việt Nam - U-23 Myanmar: 1-0

1 bàn thắng, 1 cú đánh chỏ và nhiều nỗi lo

Do hai đội ở bảng I đều thắng U-23 Đài Loan cùng với tỉ số 1-0 và nếu hòa sẽ dắt tay nhau đi tiếp đã khiến cho cuộc chơi thật tẻ nhạt. U-23 Myanmar không quá mạo hiểm với thế trận phòng ngự chặt chẽ, trong lúc U-23 Việt Nam (VN) sợ thua không dám đẩy cao đội hình chơi áp đảo.

Không có nhiều pha bóng hay và đẹp giữa hai đội bóng chỉ mong hòa đã tạo ra một trận cầu chán ngán cho người xem. Các học trò HLV Park Hang-seo được đánh giá cao hơn cũng chẳng cho thấy phẩm chất của một tập thể trên cơ. Thậm chí các cầu thủ trẻ VN không hiểu sao lại chơi rắn và đá xấu một cách không cần thiết, đặc biệt là ở hiệp 1. Họ phạm lỗi nhiều buộc trọng tài người Malaysia phải thổi phạt cắt vụn trận đấu.

Các cầu thủ U-23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng ngoạn mục của siêu dự bị Thanh Minh. Ảnh: VNE

May mắn cho học trò ông Park khi mới phút thứ 9, cái chỏ không cần thiết của Trần Văn Đạt vào mặt đối thủ chỉ nhận thẻ vàng, nếu không thì 81 phút còn lại chơi thiếu người sẽ rất phiền toái.

Đội hình U-23 VN với năm tuyển thủ quốc gia của ông Park đá thiếu sáng tạo và hay phạm lỗi 12 ở hiệp 1. Những pha tấn công thiếu người rất hời hợt với suy nghĩ bóng xa cầu môn nhà càng tốt chứ không hẳn là chăm chú tìm cách ghi bàn. Không có cú sút nào đủ gọi là nguy hiểm về phía cầu môn của nhau suốt 45 phút cho thấy sự thận trọng quá mức đã nhấn chìm mong muốn một chiến thắng đẹp của đội bóng trên cơ.

Chân sút Hồ Thanh Minh thay thế Xuân Tú ở hiệp 2 đã tạo ra bước ngoặt lớn. Tiền đạo năng nổ người dân tộc trưởng thành từ đội hạng Nhất, Huế đã đón quả chuyền đẹp của Hai Long từ biên phải băng lên đánh đầu dũng mãnh cận thành mở điểm cho U-23 VN. Bàn thắng đã giải tỏa rất nhiều áp lực cho các tuyển thủ trẻ sau hơn một năm mới đá giải quốc tế nên không thể tránh khỏi những ngỡ ngàng và sợ sai số.

Có vốn lận lưng, các học trò ông Park mới đá bóng nhẹ nhàng với những đường lên bóng thanh thoát hơn. Hàng loạt pha hãm thành Myanmar giúp người yêu bóng đá VN không còn buồn ngủ. Họ cũng không đá xấu để mắc lỗi nhiều.

Ngược lại, U-23 Myanmar ở thế không thể thua mới có suất đi tiếp đã ráo riết gia tăng sức tấn công hơn để tìm bàn gỡ. Nhưng chính sự nôn nóng với tâm lý đang bị dẫn bàn đè nặng khiến họ chơi bóng không sắc sảo như ý muốn. Cuộc chơi của Myanmar bị thử thách lớn hơn khi vào phút 80, Wunna Soe bị thẻ đỏ do nóng nảy đánh nguội Hoàng Anh.

Thời gian còn lại quá ít ỏi cho U-23 Myanmar tìm bàn gỡ, với chỉ một lần nghi ngờ trọng tài phạt Văn Xuân bất cẩn phạm lỗi ngay sát vòng cấm địa mà không phải là phạt đền.

Chiến thắng nhọc nhằn cũng đủ giúp HLV Park Hang-seo lần thứ ba liên tiếp cùng các tuyển thủ U-23 VN giành vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á.•

 

3 đại diện Đông Nam Á góp mặt ở đấu trường lớn U-23 châu Á

Sau loạt trận cuối cùng tại hai bảng đấu vòng loại U-23 châu Á chiều 2-11, ban tổ chức đã xác định 15 đội tuyển U-23 quốc gia đi tiếp vào vòng chung kết diễn ra tại Uzbekistan vào tháng 6-2022. Trước đó, hai đội bóng ở Đông Nam Á là U-23 Malaysia và U-23 Thái Lan đã giành vé vào vòng chung kết, cùng đại diện cuối cùng là U-23 VN. Thầy trò HLV Park Hang-seo nằm trong nhóm đội mạnh nhất còn có U-23 Qatar, Iran, Iraq, Kuwait, UAE, Jordan, Úc, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Saudi Arabia, Bahrain. Vòng chung kết U-23 châu Á năm 2018, thầy trò ông Park giành ngôi á quân nhưng hai năm sau bị loại ở ngay vòng bảng. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm