10 cảnh sát bị ong đốt nhập viện khi truy bắt kẻ giết người, cướp của trốn ở Long An

(PLO)- Phòng CSHS (PC02), Công an TP.HCM nhận được sự hỗ trợ của người dân và các đơn vị liên quan mới bắt được kẻ giết người, cướp tài sản trốn ở Long An sau 3 ngày.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng PV01 nói sau 9 giờ truy xét đã xác định được hướng tẩu thoát, phối hợp với Công an Long An và sau 72 giờ đã truy bắt được đối tượng gây án.

Trưởng phòng PC02 kể hành trình truy bắt

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), cho biết Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, thường trú tại huyện Củ Chi, TP.HCM) từng bị Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An truy tìm để làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng bỏ trốn.

Theo Trưởng phòng PC02, trước khi gây án tại tiệm cà phê, Tâm đã đến một hiệu hớt tóc trên địa bàn Xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn để tìm cách cướp nhưng do “đông người, quan sát không thấy có nhiều tài sản, nên hớt tóc xong, Tâm đi đến xã Xuân Thới Sơn giết người, cướp tài sản” - Trung tá Nguyễn Thành Hưng nói.

Phòng CSHS kể hành trình 3 ngày bắt kẻ giết người, cướp của trốn ở Long An
Công an bắt khẩn cấp với Tâm để điều tra. Ảnh: HT

Khi xảy ra vụ án, Giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, chỉ đạo tập trung truy bắt, điều tra làm rõ.

Khi xác định đối tượng lẩn trốn vào khu rừng keo ở xã Lương Hòa ở địa bàn rộng 50 ha rừng, lãnh đạo Công an TP.HCM yêu cầu PC02 bao vây 24/24, không để kẻ này tẩu thoát vì đây là đối tượng liều lĩnh manh động, tẩu thoát thì có thể gây ra trọng án nữa.

“Chúng tôi huy động tối đa lực lượng gồm 1000 cán bộ chiến sĩ vây ráp toàn bộ khu rừng. Được sự giúp đỡ chỉ đạo phối hợp Cục C02, Công an Long An, Đảng bộ chính quyền nhân dân xã Lương Hòa, nhân dân ấp 7 ban chuyên án hoàn thành nhiệm vụ” - Trưởng phòng PC02 nói.

Phòng CSHS kể hành trình 3 ngày bắt kẻ giết người, cướp của trốn ở Long An
Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng PC02 thông tin về việc truy bắt Tâm. Ảnh: NT

Theo PC02, người dân khu vực đã nấu mì, mang bánh mì đến chốt, đốt lửa sưởi ban đêm, gửi cà phê cho lực lượng truy bắt.

Hình ảnh đó rất xúc động khi chúng tôi bắt dẫn giải đối tượng ra ngoài thì hàng trăm người dân hò reo vỗ tay. Đã ba ngày nay, người dân không dám vào làm rừng, họ ở nhà đóng cửa sợ đối tượng gây án. Người dân vui khiến chúng tôi ấm lòng, rất vui đã ngăn chặn cái ác, giữ bình yên cho nhân dân” - Trung tá Hưng nói.

Phòng CSHS kể hành trình 3 ngày bắt kẻ giết người, cướp của trốn ở Long An
Trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó phòng PC02, cung cấp thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: NT

Trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó phòng PC02, cũng cho biết các chỉ huy phòng đã trực tiếp cùng các điều tra viên có kinh nghiệm, kỳ cựu tới hiện trường, thấy nạn nhân bị thương rất nặng. Đối tượng gây án rất dã man.

“Thủ phạm đã chém hơn 40 nhát khiến nạn nhân tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường, rà soát nhân chứng, truy xét rất bất lợi vì chỉ có một nhân chứng chỉ nghe tiếng xe máy rời khỏi quán cà phê. Xung quanh hiện trường không có quán xá khác hay camera an ninh” - Trung tá Thắng nói.

10 cán bộ chiến sĩ phải nhập viện vì ong đốt

Trung tá Thắng cũng cho biết xã Lương Hòa có rất nhiều kênh rạch. Rừng tràm nhiều gai, cây cối ngập cao đầu, đối tượng phát hiện ra bị truy bắt nên bỏ xe trốn.

“Khu vực rừng rộng 50 ha, rất nhiều tràm, cây cối rậm rạp chằng chịt, rắn rết, ong vò vẽ. 10 lượt cán bộ chiến sĩ phải đi bệnh viện vì bị ong vò vẽ chích” - Phó phòng PC02 chia sẻ.

10-trinh-sat-bị-ong-đot.jpg
Lãnh đạo phòng PC02 Công an TP.HCM trung tá Nguyễn Thành Hưng (thứ 3 từ trái sang) chỉ đạo tại hiện trường

Tuy nhiên, công an phát hiện các vết như bước chân đi trên bùn, cỏ, vỏ của một trái dừa bị đập vỡ và xác định chính xác Tâm đang ẩn nấp ở đây nên quyết không rời mục tiêu.

Cảnh sát huy động 7 chó nghiệp vụ, 7 flycam, lập 40 chốt, huy động cả người dân khu vực tham gia truy bắt.

“Khi xác định được Tâm đang ở trong đó, PC02 lập chốt bao vây khu vực, lập 40 chốt, CSHS, Công an Hóc Môn, Công an Long An và nhân dân để bao vây. Tuy nhiên, do cây cối rậm rạp sức người không hiệu quả, PC02 đã huy động 5 xe múc bánh xích để tạo lối cho trinh sát đồng thời rà soát khu vực” - Trung tá Thắng tiếp.

Tâm lúc này đang ẩn nấp dưới nước, dùng cỏ khô che lên mặt chỉ để thở. Kẻ sát nhân hoảng hốt vì nghĩ rằng máy múc đã tới sẽ cán trúng người nên tung lên, bỏ chạy. Lúc này, vòng vây đã khép chặt.

Phòng CSHS kể hành trình 3 ngày bắt kẻ giết người, cướp của trốn ở Long An
Tâm đã thừa nhận hành vi phạm tội và được xác định gây án một mình. Ảnh: HT

Đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. “Người này không có đồng phạm, chỉ thực hiện một mình. Trước đó hắn chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng cho việc gây án, trốn chạy công an như chuẩn bị quần áo, đồ vật giấu ở trên đường Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh” - lãnh đạo PC02 nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm