Chủ tiệm tạp hóa tước dao, khống chế người phụ nữ kề dao vào người nhân viên F88

(PLO)- Nghe tiếng hô hoán cướp và thấy nhân viên cửa hàng F88 đang giằng co với người phụ nữ cầm dao, ông T đã lao vào, khống chế nghi phạm, giao công an.

Ngày 9-1, Công an quận 12, TP.HCM lập hồ sơ vụ việc người phụ nữ cầm dao xông vào cửa hàng F88, trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, nghi vấn cướp tài sản.

Video: Chủ tiệm tạp hóa tước dao, khống chế người phụ nữ kề dao vào người nhân viên F88

Cầm dao đi vào cửa hàng F88

Một số người dân cho biết, vào 9 giờ 45 phút, người phụ nữ tầm 30 tuổi, đi một mình trên chiếc xe hiệu Kawasaki Max đã cũ, không có biển số. Lúc này, ông NTT (53 tuổi, ngụ quận 12) đang trông coi cửa tiệm tạp hóa của gia đình ở gần đó.

Chủ tiệm tạp hóa tước dao, khống chế người phụ nữ nghi cướp cửa hàng F88
Ông T (áo xanh) khống chế nghi phạm, bàn giao cho công an. Ảnh: HT

Ông T thấy người phụ nữ đi ra từ trong cửa hàng F88, vén áo, rút con dao ra rồi đi ngược vào cửa hàng F88, lúc này có hai nữ nhân viên đang làm việc.

“Sau đó, bên trong có tiếng la hét. Tôi nghe nhưng không rõ tiếng la gì, cứ nghĩ là hai bên giao dịch tiền bạc gì đó rồi xảy ra cự cãi” – ông T kể.

Chủ tiệm tạp hóa tước dao, khống chế người phụ nữ nghi cướp cửa hàng F88
Ông T cho biết mình thấy người phụ nữ cầm dao khống chế nhân viên và nghe tiếng la cướp nên lao vào cửa hàng để cứu. Ảnh: NT

Được một lúc, nghe một nữ nhân viên la "cướp cướp", ông T lập tức lao vào bên trong cửa hàng F88. Thấy người phụ nữ một tay cầm con dao Thái cán vàng, dài chừng 20cm đang ôm ghì, khống chế một nữ nhân viên F88, ông T xông tới tìm cách khống chế, tước dao.

Chủ tiệm tạp hóa tước dao, khống chế người phụ nữ nghi cướp cửa hàng F88
Người phụ nữ nhanh chóng bị ông T khống chế. Ảnh: HT

“Tôi vung tay, đánh mạnh vào tay cô ta để con dao rơi ra nhưng dao không rơi” – ông T kể và cho biết liền đó ông một tay ghì chặt nghi phạm, chân đạp vào tay người này xuống đất rồi cạy con dao ra.

Không sợ hãi khi ra tay nghĩa hiệp

Một số người dân nghe động cũng chạy tới phối hợp cùng ông T khống chế người phụ nữ. Chủ tiệm tạp hóa cũng dùng dây nylon, buộc tay của nghi phạm lại chờ cơ quan chức năng. Thông tin được báo cho Công an phường Tân Thới Nhất, cách đó chỉ chừng 500 mét.

Công an sau đó đưa người phụ nữ về trụ sở làm rõ. Tại hiện trường, người phụ nữ gào khóc, cho rằng còn nuôi con nhỏ bị bệnh, nợ ngân hàng, “không có cướp” và liên tục xin lỗi.

Chủ tiệm tạp hóa tước dao, khống chế người phụ nữ nghi cướp cửa hàng F88
Công an tới đưa người phụ nữ về trụ sở làm rõ. Ảnh: HT

Theo ông T, xem lại qua đoạn camera an ninh thấy người phụ nữ vào cửa hàng và nói với nhân viên là “muốn chuyển tiền”. Tuy nhiên, nhân viên cho rằng muốn chuyển tiền thì phải có CCCD.

Người phụ nữ đi ra và quay lại, đi vòng sau quầy giao dịch, hỏi có cách nào không có CCCD mà vẫn chuyển tiền được không rồi rút dao ra, khống chế nữ nhân viên. Hai bên sau đó vật lộn và bị ông T phát hiện.

Ghi nhận, cửa hàng F88 bên trong chừng 20 mét vuông, có hai lối ra vào, nằm cách trụ sở Công an phường Tân Thới Nhất, quận 12 chừng 500 mét và cách Quốc lộ 1 khoảng 1,5km.

Hiện công an đang kiểm tra ma túy và lấy lời khai người phụ nữ để điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm