3 trẻ mồ côi do cha mẹ bị tai nạn được giúp đỡ hơn 4 tỉ đồng

Ngày 16-1, trên đường ĐH 411, đoạn qua xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm hai vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Minh và chị Quách Ngọc Lạnh tử vong tại chỗ. Hai con của họ bị thương được đưa đi cấp cứu... 

Anh chị mất đi để lại ba con nhỏ, bà nội đi cạo mủ cao su thuê để cưu mang các cháu.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động chia sẻ trong buổi họp báo: "Chúng tôi bất ngờ vì sự ủng hộ mạnh mẽ của bạn đọc, số tiền tăng lên nhanh chóng"

Sau tai nạn thương tâm, báo Người Lao Động đã có tuyến bài viết về gia cảnh anh Minh - chị Lạnh. Bạn đọc đã chung tay giúp đỡ nhằm san sẻ nỗi đau với gia đình. Những bài viết của báo đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ bạn đọc khắp nơi.

Ngày 28-1, báo Người Lao Động thông tin về sự giúp đỡ của bạn đọc. Theo đó, đến 12h cùng ngày, số tiền ủng hộ ba đứa trẻ mồ côi là hơn 4,2 tỉ đồngĐến dự buổi công bố có ba đứa bé cùng đại diện gia đình nội, ngoại của các cháu.

Các bé vẫn hồn nhiên, vô tư đùa giỡn bên người thân. Các con chưa đủ lớn để thấm tháp nỗi đau mất song thân

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao Động chia sẻ: "Chúng tôi cũng bất ngờ là số tiền ủng hộ đã tăng lên nhanh chóng. Có hàng ngàn bạn đọc chuyển khoản. Có người chục triệu đồng, có người mấy chục ngàn đồng, có người chuyển tiền toàn số 7 như một sự cầu mong may mắn cho các cháu.… Có người chuyển vài chục ngàn và những số rất lẻ, có lẽ đó là những đồng tiền vét hết trong tài khoản. Những tấm lòng đều đáng quý như nhau".

Tổng Biên tập báo Người Lao Động trao bảng biểu trưng cho gia đình anh Minh hơn 2,1 tỉ đồng. Bạn đọc trực tiếp đến ủng hộ hơn 2 tỉ đồng.

Ông Phạm Ngọc Uy, Chủ tịch UBND xã Đất Cuốc, cho biết theo đề xuất của gia đình, xã đã phối hợp với ngân hàng làm thủ tục mở sổ tiết kiệm.

Gia đình thống nhất ủy quyền cho bà Đào Ngọc Yến, bà nội của các cháu, đứng tên trên sổ tiết kiệm, hằng tháng nhận tiền lãi từ ngân hàng và giao cho người trực tiếp nuôi dưỡng các cháu. Ông Uy cũng rất xúc động gửi lời tri ân đến các mạnh thường quân đã giúp đỡ một gia đình ở địa phương đã tan nát vì tai nạn giao thông.

Ông Giang Quốc Dũng, Đại diện Tổng Công ty Becamex IDC (Bình Dương) đã quyết định tặng hai căn hộ ở khu vực TP. Mới Bình Dương để người thân hai bên nội ngoại có thể sống gần nhau, cùng chăm sóc ba đứa trẻ mồ côi.

Becamex IDC cũng đã nhận cả ba bé vào học miễn phí tại hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm, là trường học thuộc đơn vị này đầu tư, quản lý.

Các bé sẽ được hỗ trợ ăn học đến 18 tuổi. Đồng thời gia đình còn được tặng hai căn hộ

Bà nội của các bé cho biết, bà vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất con, nhưng đã được an ủi rất nhiều bởi tấm lòng của bạn đọc gần xa. Bà nói trong nước mắt: "Những cô chú không quen biết gì gia đình tôi mà đã tới đám ma con tôi thức sáng đêm. Ơn này tôi không bao giờ quên". 

Nhờ tấm lòng của bạn đọc, ba đứa trẻ mồ côi cha mẹ có hy vọng vào một tương lai tốt...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm