4 đứa trẻ ăn gì uống gì tránh thú dữ sao trong 40 ngày lạc giữa rừng Amazon?

(PLO)- Nhờ vào món ăn dân dã bản địa và những bài học sinh tồn bà dạy, 4 đứa trẻ người Colombia đã sống sót thần kỳ sau 40 ngày lạc giữa rừng Amazon.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-5, chiếc máy bay Cessna 206 chở 7 người rơi do hỏng động cơ, khi đang di chuyển từ tỉnh Amazonas đến tỉnh Guaviare (Colombia).

Sau khi máy bay gặp nạn, các em Lesly Jacobombaire Mucutuy (13 tuổi), Soleiny Jacobombaire Mucutuy (9 tuổi), Tien Ranoque Mucutuy (4 tuổi) và em bé Cristin Ranoque Mucutuy (11 tháng tuổi) đã may mắn sống sót và đi vào rừng.

Tuy nhiên, bà Magdalena Mucutuy Valencia - mẹ của các em, phi công Hernando Murcia Morales và 1 hành khách khác đã thiệt mạng sau vụ tai nạn.

Xác chiếc máy bay Cessna 206 gặp nạn. Ảnh: AP

Xác chiếc máy bay Cessna 206 gặp nạn. Ảnh: AP

Lũ trẻ đã đi lang thang trong rừng trong suốt 40 ngày kể từ vụ tai nạn. Trong thời gian đó, giới chức Colombia đã triển khai nhiều nhân lực và các phương tiện để tìm các em.

Đến ngày 9-6, Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro cho biết giới chức nước này đã tìm thấy lũ trẻ trong rừng.

Tin tức về sự sống sót thần kỳ của 4 đứa trẻ đã nhanh chóng thu hút dư luận. Câu hỏi được đặt ra là các em đã làm gì để duy trì sự sống trong hơn một tháng qua, giữa điều kiện đầy nguy hiểm của rừng Amazon.

Lực lượng cứu hộ chăm sóc 4 đứa trẻ sau khi tìm gặp các em vào ngày 9-6. Ảnh: AP

Lực lượng cứu hộ chăm sóc 4 đứa trẻ sau khi tìm gặp các em vào ngày 9-6. Ảnh: AP

Món bột sắn

Ông Fidencio Valencia - chú của 4 đứa trẻ vừa được tìm thấy - cho biết: “Khi máy bay gặp nạn, các con đã lấy ra một ít farina, và nhờ đó, các con đã sống sót sau 40 ngày”. Theo đài CNN, farina là một loại bột sắn thô, thường được các bộ lạc bản địa ở vùng Amazon sử dụng.

“Sau khi hết farina, các con bắt đầu ăn hạt” - ông Valencia nói.

Ông Pedro Arnulfo Sánchez Suárez - người phát ngôn quân đội Colombia - xác nhận những đứa trẻ đã ăn “3 kg farina” để có thể sống sót.

Lực lượng cứu hộ chăm sóc một trong 4 đứa trẻ bị lạc trong rừng Amazon, sau khi tìm thấy các em vào ngày 9-6. Ảnh: AFP

Lực lượng cứu hộ chăm sóc một trong 4 đứa trẻ bị lạc trong rừng Amazon, sau khi tìm thấy các em vào ngày 9-6. Ảnh: AFP

“Nhiều ngày sau vụ tai nạn, các em đã ăn món farina mà mình mang theo. Nhưng cuối cùng, các em bị hết thức ăn và quyết định tìm kiếm một nơi nào đó để trú ẩn” - ông Suárez nói.

Tìm đúng nguồn nước

Ông cũng xác nhận 4 đứa trẻ bị suy dinh dưỡng nhưng hoàn toàn tỉnh táo khi lực lượng chức năng tìm thấy các em.

“Với nguồn gốc là người bản địa, các em có được khả năng miễn dịch nhất định để chống lại các bệnh tật trong rừng và có kiến thức về rừng rậm. Các em biết nên ăn gì và không nên ăn gì, biết cách tìm thấy nguồn nước. Đây là điều không thể làm được nếu các em không quen với kiểu môi trường trong rừng” - ông nói.

Bà Astrid Cáceres - người đứng đầu Viện Phúc lợi Gia đình Colombia, cho biết những đứa trẻ cũng có thể đã ăn trái cây trong thời gian bị lạc, vì “rừng đang vào vụ nhiều quả chín”.

Một trong những vật dụng lực lượng cứu hộ tìm thấy trong quá trình tìm 4 đứa trẻ. Ảnh: AFP

Một trong những vật dụng lực lượng cứu hộ tìm thấy trong quá trình tìm 4 đứa trẻ. Ảnh: AFP

Kiến thức sinh tồn trong rừng rậm

Rừng Amazon bao phủ 1% bề mặt thế giới và là nơi sinh sống của 10% các loài động vật mà chúng ta hiện biết. Trung bình cứ 3 ngày lại có một loài mới được phát hiện ở Amazon.

Khu vực rừng nhiệt đới Amazon của Colombia là nơi sinh sống của báo đốm, rắn và các loài săn mồi khác. Ngoài mối đe dọa từ động vật, những người đi trong rừng Amazon còn đối mặt với các băng nhóm tội phạm buôn bán ma túy, các nhóm chặt phá rừng trái phép.

Những đứa trẻ là thành viên của cộng đồng người bản địa Huitoto. Từ nhỏ, các em đã được dạy các kỹ năng đi rừng. Theo ông Fidencio Valencia - ông của những đứa trẻ, các em đã quá quen thuộc với rừng rậm, vì đã được dạy săn bắn và câu cá từ khi còn nhỏ.

Lực lượng cứu hộ đưa 4 đứa trẻ đến nơi an toàn. Ảnh: AP

Lực lượng cứu hộ đưa 4 đứa trẻ đến nơi an toàn. Ảnh: AP

Bà Damaris Mucutuy - dì của 4 đứa trẻ - cho biết bé gái Lesly đã sử dụng kiến thức mà bà ngoại dạy khi chơi các trò chơi sinh tồn để bảo vệ cho 3 đứa em mình. Theo đó, Lesly biết cách dựng trại ở nơi hoang dã, bằng cách sử dụng dây buộc tóc của các em mình. Cô bé thậm chí còn biết cách câu cá, săn bắn và biết loại thức ăn nào ăn được trong rừng.

"Lesly biết loại trái cây nào không thể ăn vì có nhiều loại trái cây độc trong rừng. Con bé biết cách chăm sóc em bé” - bà Mucutuy nói với đài Caracol TV.

Theo tờ New York Post, sau khi các em được tìm thấy, bà Fatima Valencia - bà của 4 đứa trẻ - cho biết: “Tôi rất biết ơn mọi người và biết ơn mẹ Trái Đất đã giúp các cháu tôi sống sót”.

Trước đó, lực lượng cứu hộ đã phát đoạn ghi âm giọng của bà Valencia trong rừng. Trong đoạn băng, bà đã trấn an các cháu, yêu cầu lũ trẻ ở yên một chỗ và chờ lực lượng cứu hộ đến.

Ông John Moreno - một quan chức tại nơi những đứa trẻ lớn lên - cho biết: “Các em được bà nuôi dưỡng. Các em đã sử dụng những gì mình học được trong cộng đồng, dựa vào kiến thức của tổ tiên để tồn tại”.

Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro đến thăm 4 đứa trẻ tại bệnh viện ở thủ đô Bogota, Colombia. Ảnh: AP

Tổng thống Colombia - ông Gustavo Petro đến thăm 4 đứa trẻ tại bệnh viện ở thủ đô Bogota, Colombia. Ảnh: AP

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng không quân Colombia đã thả 10.000 tờ rơi vào rừng. Các tờ rơi có ghi hướng dẫn bằng tiếng Tây Ban Nha và ngôn ngữ bản địa, yêu cầu các em không di chuyển và ghi rõ các mẹo sinh tồn. Quân đội Colombia cũng đã để các gói thực phẩm và nước đóng chai trong rừng.

Đề cập về kỳ tích sống sót của 4 đứa trẻ, Tổng thống Petro cho rằng vụ việc "sẽ được lịch sử ghi nhớ”. "Lũ trẻ là những đứa con của rừng rậm, và giờ lũ trẻ là những đứa con của Colombia” - ông Petro nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm