8-3 đáng nhớ của các nữ sinh tài sắc

Đang đi dạo ở sân trường, Hoa khôi sinh viên Hương Giang bối rối khi thấy nhiều người không quen biết, mỗi người mang một bông hoa đến tặng kèm lời chúc. "Đạo diễn" màn tặng hoa thú vị là cậu bạn cùng trường.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong ngày 8/3 của Hoa khôi sinh viên Hà Nội Nguyễn Hương Giang là một màn tặng hoa độc đáo thời trung học. Đang thơ thẩn đi dạo ở sân trường, Giang bỗng thấy nhiều người không quen biết, lần lượt mỗi người mang một bông hoa đến tặng kèm lời chúc.

Khi đó, cô nữ sinh chỉ biết ngạc nhiên và tỏ ra vô cùng bối rối. Sau này, Giang mới biết tác giả của màn tặng hoa thú vị đó là một cậu bạn cùng trường, và hai người đã có một tình bạn đẹp duy trì đến tận bây giờ.

8-3 đáng nhớ của các nữ sinh tài sắc ảnh 1

Hoa khôi sinh viên Hà Nội trong một buổi chiều tháng 3.

Năm nay Hương Giang không có nhiều thời gian dành cho bản thân do đảm nhận vai trò MC truyền hình trong ngày Quốc tế phụ nữ. Ngoài ra, Giang còn làm mẫu ảnh cho một bộ sưu tập áo dài mới nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt trong trang phục truyền thống.

Bận rộn là thế, nhưng cô sinh viên ĐH Dân lập Phương Đông không bao giờ quên cùng gia đình tận hưởng một bữa tối vui vẻ, đầm ấm với hoa và những lời chúc vào ngày đặc biệt này. Hương Giang bật mí, năm nay cô sẽ dành cho mẹ niềm vui bất ngờ bằng một món quà tự làm.

Giang cho rằng, phụ nữ hiện đại là người thành công trong cả công việc lẫn gia đình, sở hữu nét đẹp tâm hồn và hình thức. "Mình luôn mong muốn và phấn đấu để đạt được những ước mơ", Giang chia sẻ.

Kể về những kỷ niệm ngày 8/3, người đầu tiên mà Diệu Linh, Á khôi Duyên dáng Ngoại thương 2009, nhắc đến là người mẹ mất sớm. Ngày trước, Linh thường được mẹ tặng cho những món quà nhỏ vào ngày 8/3. Bởi vậy mà càng gần những ngày này, Linh lại càng thấy nhớ mẹ nhiều hơn.

8-3 đáng nhớ của các nữ sinh tài sắc ảnh 2

Kỷ niệm về mẹ luôn ùa về với Diệu Linh vào mỗi dịp 8/3. Ảnh: N.H.

"Năm nay, dù chưa tới 8/3 nhưng ở tận Ukraina, bố đã gửi cho Linh những món quà nhỏ. Đó thực sự là niềm hạnh phúc lớn nhất trong dịp này", Linh xúc động chia sẻ.

Khi được hỏi về những hoạt động trong ngày 8/3 của lớp, nữ sinh ĐH Ngoại thương tỏ ra rất háo hức: "Phái mày râu giữ bí mật kín lắm nên em không “nghe ngóng” được gì cả. Nhưng em tin các bạn sẽ không làm chúng em thất vọng”, Linh cười nói.

Thời gian còn lại của ngày 8/3 là buổi tối, Linh muốn được ở nhà và thể hiện tình cảm với bà bằng một bó hoa và những lời chúc chân thành.

Với ca sĩ trẻ Ái Phương, cảm xúc khá đặc biệt là ngày 8/3 của năm lớp 11, khi Phương bước vào lớp và nhìn thấy một bó hồng và món quà nhỏ được để sẵn trên bàn học của mình. Sự bất ngờ này đến từ một anh bạn học lớp trên mà Phương cảm mến. Khoảnh khắc khi nhận được món quà đó, cô nàng ngày thường vốn mạnh mẽ, hiếu động bỗng thấy mình dịu dàng, nữ tính hơn một cách lạ kỳ.

8-3 đáng nhớ của các nữ sinh tài sắc ảnh 3

Ái Phương đang mong chờ ngày 8/3 của riêng mình.

Với Ái Phương, mẹ luôn là nhân vật quan trọng nhất trong ngày quốc tế phụ nữ. Phương tâm sự, vì mẹ không nhớ ngày sinh nhật để tổ chức, nên khi có những dịp như thế này, cô cùng em trai và bố luôn cố gắng làm những điều có thể để mẹ vui. Năm nay cũng vậy, dành thời gian giúp mẹ làm việc nhà, tự tay làm một món quà nhỏ là những điều giản dị nhưng ý nghĩa mà Phương muốn dành tặng cho mẹ mình.

Dù không ít lần nhận được những niềm vui bất ngờ vào ngày ngày, nhưng nữ ca sĩ từng lọt vào Top 60 Việt Nam Idol 2008 cho biết vẫn đang chờ một ngày 8/3 của riêng mình. Đó sẽ là ngày người mà Phương mong chờ đứng đợi cô trước cửa với một bó hồng trong tay. “Bất kỳ cô gái nào cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu có một ngày 8/3 như vậy”, Ái Phương cười.

Còn với Mỹ Trinh, giọng ca tuổi teen quen thuộc trên diễn đàn âm nhạc, kỷ niệm đặc biệt nhất vào ngày 8/3 gắn liền với mẹ. Khi mới học lớp 3, cô bé lần đầu tiên mua tặng mẹ một món quà bằng chính tiền tiết kiệm của mình. Đó là một chiếc đèn hình hai cành hoa hồng màu đỏ và vàng. Ngạc nhiên và xúc động trước tình cảm của con gái nhỏ, mẹ của Trinh đến giờ vẫn còn giữ lại món quà nhỏ đó. Còn với Mỹ Trinh, lúc mẹ đón nhận món quà, cũng là lúc cô bé cảm thấy vui và tự hào vì thấy mình đã lớn thêm một chút.

8-3 đáng nhớ của các nữ sinh tài sắc ảnh 4

Hình ảnh dễ thương của Mỹ Trinh.

Dù tham gia thử sức trong rất nhiều lĩnh vực như ca hát, làm người mẫu teen, hay dẫn chương trình, nhưng ngày 8/3 của cô gái dễ thương không quá bận rộn. “Năm học cuối cấp, nên bố mẹ cũng phần nào hạn chế em tham gia vào những hoạt động nghệ thuật. Công việc trước mắt của em là dồn sức vào hai kỳ thi quan trọng”, Mỹ Trinh chia sẻ.

Cô bé có gương mặt tròn khả ái thật thà chia sẻ những suy nghĩ rất “teen”: “Em thấy được làm con gái… rất thích, vì được quan tâm, được yêu chiều nhiều hơn”.

Theo Hồng Ngân (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm