Adriano bị bệnh... tâm thần!

Nghi vấn tiền đạo Inter Milan, Adriano “mất tích” cả tuần nay vừa được giải mã sau khi anh xuất hiện trả lời trên truyền hình rằng mình... chán đá bóng và muốn từ bỏ bóng đá!

Sự cố xảy ra từ hồi đầu tuần khi Adriano theo đội Brazil dự hai trận World Cup và lẽ ra phải bay về lại Ý trình diện CLB Inter thì bỗng nhiên anh biến mất biệt vô âm tín. Từ đó mới có lời đồn đại có lẽ anh bị bắt cóc đòi tiền chuộc như thường xảy ra với các ngôi sao bóng đá nước này. Tuy người đại diện của anh và cả cô bồ cũ cho biết thực tế anh đang về ở với gia đình tại thành phố Vila Cruzeiro ở Rio de Janeiro.

Đến lúc đó, Adriano mới nói lên sự thật rằng anh mất hứng thú chơi bóng và có ý định từ bỏ bóng đá dù mới 27 tuổi thì mọi người mới vỡ lẽ.

Adriano nói: “Tôi đã quá mệt mỏi vì sức ép đối với một cầu thủ chuyên nghiệp kể từ năm mới 18 tuổi. Còn về chuyện hợp đồng với Inter thì tôi sẽ ngồi lại với CLB này vì với tôi hạnh phúc quan trọng hơn tiền bạc rất nhiều...”.

Đó là cách giải thích của riêng Adriano, ngoài ra còn dư luận cho rằng anh đang lâm vào khủng khoảng tình cảm sau khi bị người yêu cũ chia tay.

Nhưng mới đây, bác sĩ Cunha từng theo dõi anh ở đội Sao Paulo mùa trước đã khẳng định thật ra Adriano là một... bệnh nhân tâm thần mạn tính nghiêm trọng. Bác sĩ này nói: “Anh ta có những cơn rối loạn tinh thần không thể tự mình vượt qua được. Anh ta ham uống rượu và khi ra ngoài đi chơi đêm là không sao dừng được. Đến khi hôm sau bị kỷ luật thì lại rơi vào tâm lý tuyệt vọng, chán chường”. Theo bác sĩ này, nguyên nhân một phần vì Adriano thường giao du với những người không tốt.

Cô bồ cũ của Adriano còn tiết lộ anh nổi tiếng về tệ nạn bạo lực đường phố và đa phần bạn bè của anh nơi đó đều là dân buôn bán ma túy!

Từ đó bác sĩ khuyên Adriano cần được giúp đỡ, điều trị bởi các nhà tâm lý trị liệu vì bệnh nhân đặc biệt này.

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm