Vòng loại AFF Cup 2016:

AFF Suzuki Cup 2016: Lộ dần đối thủ cuối của Việt Nam

Chiều và tối nay (18-10) vòng loại AFF Cup 2016 đã diễn ra lượt trận thứ hai. Campuchia gần chắc chắn vô địch vòng loại.

Ngoài khả năng chơi nổi trội hơn ba đội còn lại, Campuchia còn được cái “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Cái sân Olympic ở thủ đô Phnompenh có sức chứa trên 50.000 khán giả cứ chật kín ở mỗi vòng đấu. Chính vì điều đó, nó như cầu thủ thứ 12, 13 của Campuchia.

AFF Suzuki Cup 2016: Lộ dần đối thủ cuối của Việt Nam ảnh 1
Tuyển Campuchia có hai trận toàn thắng

Mặt khác vài năm trở lại đây, các đội tuyển trẻ đến tuyển quốc gia Campuchia đều được các HLV người Nhật và Hàn Quốc đảm trách nên khả năng chơi bóng của cầu thủ Campuchia được cải thiện và nâng cấp đáng kể.

Đội tuyển quốc gia Campuchia hiện nay do HLV Lee Tae Hoon của Hàn Quốc dẫn dắt ba năm nay. Đội đã thi đấu có chiều sâu, mạch lạc và tư duy rất tốt, thể lực, sức bền cũng tăng lên đáng kể.

AFF Suzuki Cup 2016: Lộ dần đối thủ cuối của Việt Nam ảnh 2
Đông Timor (áo đỏ) hết cơ hội qua hai trận toàn thua

… Sau lượt trận đầu thắng người láng giềng Lào 2-1. Tối nay tuyển Campuchia có chiến thắng thứ hai trước Brunei 3-0.

Thực tế cuộc chạm trán giữa Campuchia và Brunei được xem là “trận chung kết” vì cả hai đội đều thắng lượt trận đầu. Tuy nhiên, đây là trận đấu có quá nhiều lợi thế cho Campuchia. Cầu thủ Brunei thì dường như không quen thi đấu trong điều kiện áp lực quá lớn ở sân Olympic khi có trên 50.000 người cỗ vũ hò hét liên tục cho chủ nhà. Chính điều này đã làm cho các cầu thủ Brunei co rúm, căng thẳng và cứng chân.

Chỉ trong 10 phút đầu trận, Campuchia đã có liền hai bàn thắng. Bàn mở tỉ số phút thứ 6 là cú đá phạt góc kỹ thuật của Prak Mony Udom. Bóng bay hình “cầu vồng” chui tọt vào lưới trong nỗ lực cản phá bất thành của thủ môn Wardun (Brunei). Ba phút sau thì Keo Sekpheng nâng lên 2-0. Khi hiệp 1 còn hai phút thì cũng chính Prak Mony hoàn thành cú đúp và nâng tỉ số lên 3-0 cho Campuchia.

Hiệp 2 Brunei nhiều lần nỗ lực vùng lên tìm bàn thắng nhưng bất thành. Cầu thủ đang đầu quân cho đội trẻ Leicester City, hoàng tử Faiq Jefri có hai lần dọn cỗ cho đồng đội nhưng Adi Said và Fantah đều không thể ghi bàn.

Thắng trận 3-0 trước Brunei, Campuchia giành trọn 6 điểm sau hai trận toàn thắng tại vòng loại AFF Suzuki Cup 2016..

Ở trận đấu trước đó Lào đã thắng Đông Timor 2-1. Đông Timor đã hết cơ hội tranh ngôi vô địch khi hai trận toàn thua.

+ Lượt trận cuối vào ngày 21-10 đá cùng giờ 18 giờ 30: Lào-Brunei; Campuchia-Đông Timor.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Việt Nam chinh phục vòng chung kết châu Á

Việt Nam chinh phục vòng chung kết châu Á

(PLO)- Đội tuyển U-17 Việt Nam sẽ bước vào hành trình đầy cam go tại vòng chung kết U-17 châu Á 2025, khi rơi vào bảng đấu được đánh giá là "tử thần" với sự góp mặt của những đối thủ mạnh hàng đầu châu lục.

Những trợ lý đặc biệt của HLV Kim Sang-sik

Những trợ lý đặc biệt của HLV Kim Sang-sik

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân cùng lúc với lứa trẻ U-22 vào tháng 3 với thành phần đáng chú ý trong khu vực kỹ thuật là những tên tuổi lớn của bóng đá Hàn Quốc do đích thân HLV Kim Sang-sik thuyết phục trở về.

Có vé World Cup rồi, giờ là thăng hoa

Có vé World Cup rồi, giờ là thăng hoa

(PLO)-Có vé World Cup cho bốn đội đá bán kết rồi, chiều và tối 26-2, hứa hẹn hai trận bán kết nảy lửa của giải trẻ châu Á, VCK U-20 đầy chất lượng.

Nhà đương kim vô địch lên tiếng, Bình Định lâm nguy

Nhà đương kim vô địch lên tiếng, Bình Định lâm nguy

(PLO)-  Cuộc đua vào tốp huy chương và rớt hạng V-League trở nên gay cấn với màn trở lại ấn tượng của hàng loạt ứng viên hàng đầu, với nhà đương kim vô địch Nam Định trở lại ngôi số 1, trong lúc nửa dưới bảng xếp hạng chật chội với 7 đội bóng có nguy cơ rớt hạng.

Nguyễn Xuân Son tái xuất

Nguyễn Xuân Son tái xuất

(PLO)- Sau chấn thương ở chung kết lượt về AFF Cup 2024, tiền đạo Nguyễn Xuân Son cho thấy dấu hiệu phục hồi nhanh và sắp sửa tái xuất trong sự kiện trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2024.

Vòng 14 V-League: Những món nợ dễ đòi

Vòng 14 V-League: Những món nợ dễ đòi

(PLO)- Chỉ trong một thời gian ngắn, các đội bóng đã từng ngã ngựa mất 3 điểm lượt đi rất nhanh chóng có ngay 3 điểm lượt về nhẹ nhàng ở vòng 14 V-League.