Alcaraz “hủy diệt” Zverev vào bán kết

(PLO)- Đương kim vô địch Mỹ mở rộng, Carlos Alcaraz giành ba set trắng trước tay vợt số 12 người Đức - Alexander Zverev.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Zverev bắt tay Alcaraz sau trận thua ở tứ kết Mỹ mở rộng 2023. Ảnh: GETTY

Zverev bắt tay Alcaraz sau trận thua ở tứ kết Mỹ mở rộng 2023. Ảnh: GETTY

Chiến thắng đưa tay vợt số 1 thế giới Alcaraz chạm trán Medvedev ở vòng đấu dành cho bốn tay vợt mạnh nhất, đồng thời hướng đến trận chung kết tiềm năng với Novak Djokovic.

Sau chiến thắng 5 set trước hạt giống số 6 Jannik Sinner ở tứ kết, Zverev nổi lên như một hiện tượng tại giải Mỹ mở rộng.

Tuy nhiên, hy vọng kéo dài thời gian ở lại New York của tay vợt người Đức bị dập tắt hoàn toàn bởi màn trình diễn ấn tượng của Alcaraz, khi tay vợt người Tây Ban Nha giành chiến thắng 6-3; 6-2; 6-4 ở cuộc chiến kéo dài trong 2 giờ 30 phút.

Một chiến thắng nữa cũng sẽ mở ra cơ hội cho tay vợt 20 tuổi Alcaraz, tạo nên trận chung kết cùng khác với đối thủ 23 lần vô địch Grand Slam Djokovic, sau trận đấu kinh điển của cả hai tại Wimbledon hồi tháng 7.

Nếu như Djokovic đối mặt với Ben Shelton tại bán kết giải Mỹ mở rộng, thì Alcaraz sẽ chạm trán hạt giống số 3 Medvedev vào ngày mai (8-9).

Chỉ để thua một set trên đường vào bán kết, Alcaraz nhận xét về cuộc so tài với đối thủ người Nga: “Tôi thấy rất thoải mái khi chơi trên sân đấu này, ở New York. Tôi thấy mình đủ mạnh và đã sẵn sàng cho một trận chiến lớn với Medvedev”.

Trước đó, Medvedev đã giành được suất vào bán kết với chiến thắng 6-4; 6-3; 6-4 trước đồng hương Andrey Rublev, dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt nóng như lò luyện. Hiện New York đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng, có độ ẩm và mức nhiệt cao lên tới 35 độ C.

Dù ban tổ chức giải đã đưa ra các biện pháp làm giảm nhiệt độ ở vòng tứ kết, nhưng bấy nhiêu là chưa đủ với Medvedev. Tại thời điểm của set thứ ba, cựu vô địch Mỹ mở rộng 2021 Medvedev vừa chộp chiếc khăn vừa lẩm bẩm trước ống kính máy quay: “Một tay vợt sắp chết và họ sẽ chứng kiến”.

Daniil Medvedev tranh vé vào chung kết Mỹ mở rộng với Alcaraz. Ảnh: GETTY

Daniil Medvedev tranh vé vào chung kết Mỹ mở rộng với Alcaraz. Ảnh: GETTY

Cả Medvedev và Rublev đều cố gắng hạ nhiệt trong quãng nghỉ giữa các bàn, bằng cách quấn những chiếc khăn chứa đầy đá lạnh xung quanh người. Riêng Medvedev thì gần như thở hổn hển.

Medvedev bực dọc nói sau chiến thắng trước Rublev: “Điều kiện (thời tiết) quá khắc nghiệt. Cả hai chúng tôi đều phải chịu đựng, thật khó khăn cho cả hai chúng tôi. Ở cuối set đầu tiên, tôi gần như không thể nhìn thấy bóng. Tôi chỉ đánh bóng theo cảm giác”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm