Khoảng 10h sáng nay 9/3, khi đi bán đến trước cổng trường cấp 2 Phạm Ngọc Thạch, đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình - TP. HCM, cụ Hoa mừng rỡ khi có đôi nam nữ thanh niên đi trên chiếc xe tay ga dừng lại kêu cụ đưa vé số cho họ lựa. Bất ngờ gã thanh niên vặn ga vọt mất cùng sấp vé số gần 150 tờ khiến cụ Hoa ú ớ không thể la nổi.
|
Bà Hoa khóc ngất khi bị cướp mất vé số. |
Khi phát hiện anh Danh và nhiều người định đuổi theo nhưng chúng đã hòa vào dòng xe cộ đông đúc rồi biến mất.
Mất trắng vé số đồng nghĩa với việc toàn bộ vốn liếng hơn 1 triệu 500 ngàn của cụ Hoa không còn, cụ ngồi bệt trước cổng trường khóc tức tưởi khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót lòng.
“Bà ơi tụi cháu gom mỗi đứa được ít tiền giúp bà làm vốn khác để lấy vé số, bà đừng buồn nữa nhé bà”, một em học sinh trường Phạm Ngọc Thạch đã thay mặt các bạn của mình đưa bà Hoa vài trăm ngàn do các em gom góp lại để an ủi bà lão.
Theo Vũ Sơn (Bee)
Ttội nghiệp bà cụ thật. Hai kẻ mất nhân tính, chẳng hiểu đầu bọn chúng nghĩ gì nữa.
Tội nghiệp bà cụ, còn hai người đi xe kia chắc không còn nhân tính nữa.
Thật tội nghiệp bà lão quá. Nhưng chúng ta chỉ biết cảm nhận và nêu lên ý kiến của mình về những hành động đáng thương ấy thì có ích gì chứ? Mỗi người chúng ta hãy hành động.
Bà lão thật tội nghiệp, đúng là những con người không có lương tâm. Xã hội còn tồn tại những con người như vậy thì đến khi nào đất nước mới văn minh nổi?
Bà lão già rồi mà bọn xấu không giúp mà còn giật vé số của bà. Bọn này không còn chút lương tâm tình người, rồi bọn này sẽ trả giá cho hành động của mình.
Thật đúng là tội nghiệp cho cụ, già yếu không còn sức khỏe để lao động nên mới phải đi bán vé số, bọn cướp này thật hèn hạ. Có ngày chúng sẽ bị quả báo thôi.