Dàn cảnh hút thuốc lào để trộm ắc quy

Ngày 21-5, anh Đỗ Trung D. (36 tuổi, ngụ xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết gia đình vừa bị kẻ gian lấy trộm đi một bình ắc quy ô tô. Diễn biến vụ trộm đã được camera an ninh ghi lại.

Vụ việc xảy ra vào 18 giờ 27 phút ngày 19-5, hai thanh niên đi xe máy dừng lại tại tiệm bán thuốc lào và trà ven quốc lộ 1 do anh D. làm chủ.

Hai thanh niên vào cửa hàng xin thuốc lào hút, vờ mua thuốc lào rồi trộm bình ắc quy. Ảnh chụp từ clip

Một thanh niên xuống xe đi vào bên trong, người còn lại để máy nổ, đẩy lùi xe tiến sát đồng phạm.

Nam thanh niên liền đó hỏi thăm mẹ anh D. (76 tuổi) nói rằng muốn xin hút thử thuốc lào rồi mua.

“Tuy nhiên, người này lúc đầu thì hỏi túi nhỏ, sau lại hỏi túi to. Rồi xin mượn cây điếu cày để hút thử thuốc lào để mẹ tôi không chú ý” – anh D nói.

Lợi dụng cụ bà không chú ý, một người bê bình ắc quy 45 kg lên xe đồng phạm rồi rời đi. Ảnh chụp từ clip

Hút thuốc xong, nam thanh niên ngồi lên bình ắc quy để trước cửa hàng. Người này tiếp tục yêu cầu bà cụ cho xem các bịch thuốc lào rồi đưa trả, yêu cầu đổi gói lớn hơn. Lợi dụng bà cụ đang lựa hàng, người này bê bình ắc quy lên xe đồng phạm chờ sẵn, tẩu thoát. Bình ắc quy ô tô, theo chủ nhà là nặng chừng 45 kg.

Diễn biến vụ việc diễn ra trong khoảng ba phút và được camera an ninh ghi lại. Theo anh D., bình ắc quy mới mua được khoảng ba tháng dùng để thắp sáng, trị giá 1,8 triệu đồng.

Anh cho biết không báo vụ việc cho cơ quan công an và sau đó đăng tải clip trên mạng để người dân cảnh giác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm