Ảnh: Phụ huynh đau đớn tưởng niệm con trẻ thiệt mạng trong vụ xả súng ở Thái Lan

(PLO)- Phụ huynh và rất nhiều người dân Thái Lan đến nhà trẻ nơi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng cầu nguyện và tưởng nhớ con trẻ đã phải ra đi tức tưởi và đau đớn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-10, phụ huynh và người thân những trẻ em thiệt mạng trong vụ xả súng tại nhà trẻ huyện Na Klang ở tỉnh Nong Bua Lamphu (Thái Lan) đã tập trung cầu nguyện và đặt hoa hồng trắng trước bậc thềm nhà trẻ tưởng nhớ con mình đã phải ra đi tức tưởi và đau đớn trong thảm hoạ, tờ The Straits Times đưa tin.

Vụ xả súng kinh hoàng do nghi phạm Panya Khamrab, 34 tuổi, gây ra vào trưa 6-10 đã khiến 38 người chết, trong đó có 24 trẻ em.

Người thân của những nạn nhân đặt hoa tưởng niệm trên bậc thềm của nhà trẻ vào ngày 7-10. Ảnh: AFP

Người thân của những nạn nhân đặt hoa tưởng niệm trên bậc thềm của nhà trẻ vào ngày 7-10. Ảnh: AFP

Cô Naliwan Duangkot, 21 tuổi, có cháu trai là Kamram đã mất trong vụ xả súng vừa an ủi chị dâu Panita Prawanna, 19 tuổi, vừa nói với hãng tin AFP: “Trước khi mất, cháu tôi ước được ăn pizza. Chúng tôi rất buồn vì đã không mua pizza cho cháu. Cháu rất ngoan, tốt bụng, có gì cũng chia sẻ với mọi người”.

Một người mẹ có con thiệt mạng ôm chiếc chăn và bình sữa của con vào ngày 7-10. Ảnh: AFP

Một người mẹ có con thiệt mạng ôm chiếc chăn và bình sữa của con vào ngày 7-10. Ảnh: AFP

Cô cho biết gia đình đã nghe hàng xóm thông tin về vụ xả súng và ngay lập tức đi xe máy đến trường tìm cháu Kamram nhưng điều tồi tệ nhất xảy ra.

Phụ huynh đau đớn thương nhớ con, ngày 7-10. Ảnh: REUTERS

Phụ huynh đau đớn thương nhớ con, ngày 7-10. Ảnh: REUTERS

Trời nắng nóng nhưng rất nhiều người đến nhà trẻ để bày tỏ sự thương tiếc các nạn nhân. Họ đều không tin rằng 2 ngày trước, trẻ em đang vui đùa ở đây, còn bây giờ thì chỉ có những phút im lặng và những tiếng khóc nghẹn.

Người thân nạn nhân vô cùng đau buồn sau khi nghe tin dữ. Ảnh: AFP

Người thân nạn nhân vô cùng đau buồn sau khi nghe tin dữ. Ảnh: AFP

Tại bệnh viện Nong Bua Lam Phu, huyện Muang, tỉnh Nong Bua Lamphu, thân nhân những người bị thương trong vụ xả súng đã mang theo thức ăn, tã lót và các vật dụng khác đã đến các phòng hồi sức tích cực túc trực.

Một chiếc quan tài có thi thể người bị nạn đi ra từ bệnh viện Udon Thani, Thái Lan vào ngày 7-10. Ảnh: REUTERS
Một chiếc quan tài có thi thể người bị nạn đi ra từ bệnh viện Udon Thani, Thái Lan vào ngày 7-10. Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết Quốc vương Thái Lan và Hoàng hậu sẽ đến thăm những người bị thương vào tối 7-10, tờ Bangkok Post đưa tin.

Thầy cô và học sinh trường Tessaban 2, huyện Muang dành một khoảng thời gian trong sáng 7-10 để tưởng niệm những người đã mất sau vụ xả súng. Ảnh: BANGKOK POST

Thầy cô và học sinh trường Tessaban 2, huyện Muang dành một khoảng thời gian trong sáng 7-10 để tưởng niệm những người đã mất sau vụ xả súng. Ảnh: BANGKOK POST

Theo đó, Vua và Hoàng hậu sẽ đến căn cứ không quân Wing 23 ở tỉnh Udon Thani và sau đó sẽ đến bệnh viện Nong Bua Lam Phu và đến bệnh viện Udon Thani ở huyện Muang, tỉnh Udon Thani.

Tại 2 bệnh viện, vua và hoàng hậu sẽ thăm hỏi những người bị thương và gia đình các nạn nhân và trao quà hỗ trợ. Chi phí chăm sóc những người bị thương và tang lễ cho người thiệt mạng sẽ được quốc vương tài trợ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm