Asiad 17: Trọng tài quyền Anh thiên vị

Sau trận đấu, ba trọng tài trong số năm người đã chấm điểm với kết quả hai trọng tài cho hòa 38-38 điểm và trọng tài thứ ba cho Sopida thắng 39-37. Chiếu theo luật lệ của Hiệp hội Quyền Anh nghiệp dư quốc tế (Abba), nếu có hai trọng tài chấm hòa thì không tính đến trọng tài thứ ba mà người chiến thắng phải do ủy ban năm trọng tài quyết định. Cuối cùng, ủy ban này đã chọn vận động viên Trung Quốc.

Khi nghe kết quả, Sopida đã òa khóc tức tưởi: “Tôi tin chắc 100% là mình thắng!”. Còn HLV Oma Margo (Cuba) của cô thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nói rằng ông chưa bao giờ chứng kiến trọng tài tệ hại như vậy và không biết bao giờ họ mới khá hơn. Nên nhớ là ngay trước đó có hai nam võ sĩ Thái Lan cũng đã bị loại một cách khá oan ức.

Một HLV Thái Lan khác là Kaew Pongprayoon từng đoạt HCB Olympic nói thẳng thừng rằng do Thái Lan không có người trong ban lãnh đạo Abba cũng như không có trọng tài ở giải kỳ này nên “không có quyền lực gì” và phải chịu đối xử bất công. Ông kêu gọi giới lãnh đạo quyền Anh Thái Lan cần xây dựng lại mối quan hệ tốt với Abba mới mong được “ưu ái”.        

Hiện tại các nam võ sĩ Thái Lan đều đã rớt đài, chỉ còn trụ lại ba nữ võ sĩ.

VĂN HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm