là niềm khát khao của nhiều đội bóng khác. Thế nhưng thực tế thì những cá nhân đấy chưa thể hình thành một tập thể mạnh.
Hàng thủ yếu và non
Mùa trước B.Bình Dương còn có Osita là cầu thủ ngoại duy nhất ở tuyến dưới gánh vác cho cả hàng phòng ngự. Mùa này do cần hy sinh một suất cầu thủ ngoại cho Lee Nguyễn mà Osita buộc phải về đội hạng Nhất nên để lại lỗ hổng quá lớn. Trận thua NaviBank SG cho thấy hàng tứ vệ nội gồm Chí Công - Ngọc Hùng (trung vệ) và hai hậu vệ Doãn Hoàng Giang, Vũ Ân còn rất non trong tổ chức phòng thủ lẫn bọc lót.
Mùa trước những sai lầm ở hàng phòng ngự có Osita gánh vác nên ít ai nhìn ra điểm yếu đấy, còn mùa này thì càng thua hàng thủ càng bộc lộ. Nhất là cặp trung vệ Chí Công - Ngọc Hùng không ai có khuynh hướng bọc lót và cũng không ai là thủ lĩnh thực sự của hàng phòng ngự.
Tiền vệ chỉ chơi tròn vai
Tuyến giữa B.Bình Dương là cả một dàn sao lấp lánh gồm Leandro (được phong “vua” khi đá cho XM Hải Phòng), Vũ Phong, Lee Nguyễn, Công Minh và thậm chí là Philani.
Ở đây không có chuyện những ngôi sao này giành phần nhau nhưng cũng dễ nhận ra rằng không ai muốn giẫm đạp vào khu vực của người khác. Lee Nguyễn làm đúng vai trò của mình; Leandro vẫn giữ ngòi nổ bên cánh; Philani làm cầu nối; Công Minh càn quét phòng ngự từ xa; Vũ Phong cần cù liên tục di chuyển như chú ong thợ. Họ chơi rất tròn vai ở vị trí của mình nhưng để kết hợp những tinh hoa của dàn sao đấy thì chưa. Đấy là lý do khiến yếu tố bất ngờ, đột biến không có ở đội bóng này.
Khả năng ghi bàn của tiền đạo
Trước đây khi còn Kesley, B.Bình Dương luôn là đội bóng có hàng tấn công rất mạnh. Sự hiện diện của Kesley còn giúp Philani tỏa sáng nhờ tận dụng tốt khoảng trống. Mùa này Kesley đầu quân đội khác thì Philani thiếu khoảng trống để hoạt động.
Kesley là mẫu tiền đạo rất tham lam. Tham đến độ ích kỷ khi có bóng nhưng đó là tố chất cần thiết của một tiền đạo có khả năng giữ bóng và thu hút hàng thủ đối phương. Mùa này Anh Đức thế vai Kesley, dù giỏi trong tì đè nhưng để thu hút các đối thủ như Kesley vẫn làm thì chưa thể.
TẤN PHƯỚC