Bà Rịa-Vũng Tàu: Kêu oan, một bị cáo uống thuốc tự tử tại tòa

Ngay lập tức, cảnh sát dẫn giải đã khống chế Hòa, lấy ra được mấy viên thuốc (trong túi quần Hòa, cảnh sát còn thu được một số viên thuốc khác). Sau đó, Hòa được đưa đi Trung tâm Y tế huyện Châu Đức để súc ruột rồi được đưa về Bệnh viện Bà Rịa chữa trị. Do xảy ra sự việc hy hữu này, tòa phải tạm ngưng phần tuyên án.

Trước đó, tại tòa, Hòa một mực kêu oan, không thừa nhận có hành vi cướp tài sản như VKS truy tố, cho rằng mình chỉ định chặn đường một phụ nữ vốn là bạn của vợ để đánh dằn mặt nhưng chẳng may chặn đánh nhầm người. Hòa còn khai là vì bức xúc nên đã nhịn ăn trong trại từ mấy ngày trước đó.

Theo hồ sơ, tối 18-2, Hòa lấy cây chắn ngang đường liên xã Bàu Chinh - Quảng Thành. Lúc này em Nguyễn Thị Tuyết Mai (16 tuổi) đi học về bằng xe đạp điện, thấy đường bị chắn ngang nên dừng xe để dắt bộ qua, bị Hòa dùng cây củi khô đánh liên tiếp rồi cướp xe đạp điện bỏ chạy. Bị hai người dân truy đuổi, Hòa phải bỏ xe chạy thoát thân. Sau đó, Hòa trốn lên TP.HCM, đến ngày 20-2 thì bị bắt.

Hiện công an đang điều tra xem Hòa lấy những viên thuốc màu hồng trên từ đâu.

H.THÁI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm