Báo giới thổn thức với Bóng đá nữ Việt Nam - Chuyện lần đầu kể

(PLO)-Bóng đá nữ Việt Nam - Chuyện lần đầu kể là tên của bộ phim tài liệu vừa ra rạp ngày 18-10, gây chú ý không chỉ với báo giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bóng đá nữ Việt Nam - Chuyện lần đầu kể
Poster phim tài liệu Bóng đá nữ Việt Nam - Chuyện lần đầu kể.

Bóng đá nữ Việt Nam - Chuyện lần đầu kể được thực hiện bởi Nguyễn Thị Thắm, nữ đạo diễn từng gây tiếng vang với “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” đầy thổn thức.

Hãy cùng khám phá Bóng đá nữ Việt Nam - Chuyện lần đầu kể qua cảm nhận của phóng viên thể thao Nguyễn Trân và nhà báo - nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm.

Phóng viên Nguyễn Trân - nữ phóng viên Việt Nam duy nhất sát cánh cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự World Cup tại New Zealand nêu lý do “Không Nên” đi xem Phim Bóng đá nữ Việt Nam - Chuyện lần đầu kể:

bong-da-nu-viet-nam-chuyen-lan-dau-ke-1.jpeg
Phóng viên Nguyễn Trân (vest xám) phỏng vấn Dung tại World Cup nữ.

“Hồi giờ toàn thấy cầu thủ nữ đen nhẻm, thoa kem chống nắng thi đấu chứ đã thấy họ trang điểm bao giờ đâu. Phim này đánh phấn đánh son dữ lắm. Xinh nha! Chị Kim Chị, chị Kim Hồng, chị Lưu Ngọc Mai đáng yêu lắm! Chuyện chưa kể là đây nè… Coi phim này ai thuộc thế hệ 8x 9x như mình, có thể hát theo mấy bài hát nằm lòng như: Sài Gòn đẹp lắm nè, Vì 1 thế giới ngày mai hồi SEA Games 22 năm 2003 rần rần nè.

Phim bóng đá nhưng cho thấy khả năng chèo ghe siêu đẳng của Huỳnh Như, khả năng huấn luyện đội bóng có 3 cầu thủ của HLV Mai Đức Chung, khả năng tấu hài bẩm sinh của Thanh Nhã, khả năng thả thính của Bích Thùy với Hoàng Thị Loan… Phim cũng hé lộ sơ sơ mấy cảnh “giường chiếu” của cầu thủ nữ mà không thấy gắn mác T18. Nhân vật bị lộ: Huỳnh Như.

Ai từng ám ảnh giai đoạn Covid thì nên xem phim này cho tăng thêm phần ám ảnh. Ai sợ tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc” thì xem để sợ hơn vì đoạn này có tí yếu tố kinh dị”, phóng viên Nguyễn Trân tếu táo viết.

bong-da-nu-viet-nam-lan-dau-ke.jpeg
Tiền đạo Huỳnh Như trao đổi với đạo diễn Nguyễn Thị Thắm.

“Không còn là cô Thắm chân chất, mộc mạc của thời làm ‘Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng’ nữa, nhưng những thế mạnh của Thắm trong cách khai thác nhân vật và phỏng vấn vẫn được phát huy, khiến bộ phim tài liệu về bóng đá mang lại rất nhiều cảm xúc cho khán giả, từ những tiếng cười vì cách trả lời hồn nhiên đến những giọt nước mắt vì những nỗi niềm lần đầu tiên bộc lộ.

Gần như phá bỏ được sự cản trở của ống kính máy quay, các nhân vật chia sẻ những câu chuyện niềm đam mê và về hành trình chinh phục giấc mơ của họ. Nói như đội trưởng Huỳnh Như, đó là giấc mơ mà cô không bao giờ bỏ cuộc, để rồi từ đôi chân trần chạy trên đồng ruộng đến một ngày cô đã đá trên sân vận động của World Cup.

Một hành trình dài 30 năm của đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam được gói gọn trong bộ phim tài liệu dài 78 phút nhưng xem cuốn và hấp dẫn, thậm chí kịch tính ra trò. Và khi bài hát Quốc ca Việt Nam được vang lên trong trận đấu với đội tuyển Mỹ, một bạn khán giả ngồi bên tôi hát theo và đưa tay lau nước mắt”, trích bài viết của nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm viết về Bóng đá nữ Việt Nam - Chuyện lần đầu kể trên trang cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm