Họ khen các ngôi sao của mình thêu hoa dệt gấm và ra chân chuẩn xác mà có nhiều tình huống không cần ngắm hay chỉnh sửa cho thấy cảm giác vị trí khi dứt điểm cầu môn.
Ảnh: REUTERS
Cũng có tờ báo đề cập về “quân xanh” của Hàn Quốc do HLV Troussier dẫn dắt yếu về đẳng cấp nên không chịu được sức ép của Son Heung-min và đồng đội. Miêu tả cầu thủ VN có cơ hội thì lại té ngã hoặc mím môi sút bóng lên trời…
Pha bật cao đánh đầu mở điểm cho Hàn Quốc của Kim Min-jae, cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich, cứ như khủng long bật tại chỗ nhưng nếu tinh ý thì thấy các hậu vệ VN đã bị mắc bẫy bởi những chiếc áo đỏ che chắn ngay cột gần giúp “khủng long” Kim Min-jae bật cao ung dung đánh đầu mà không gặp trở ngại nào.
Sau ba trận giao hữu toàn thua không ghi được bàn nào, giá trị của chuyến du đấu ở chỗ rút ra được bài học khi đối mặt với sức mạnh khủng ở những đội bóng hàng đầu châu lục, còn khả năng học hỏi của thầy trò HLV Troussier còn là vấn đề đáng bàn.