Bất ngờ nhìn mỏm đá trên Mã Pì Lèng thời chưa có Panorama

Cùng với bức ảnh, chị viết lời dẫn: “Thời Panorama chưa ra đời/ Anh Phống anh ấy ngồi chờ tôi đấy ạ”.

Chia sẻ với PLO, nhà văn Đỗ Bích Thúy cho biết chỗ ngồi của người đàn ông trong bức ảnh chính là mỏm đá, nơi bây giờ đã là nhà hàng Panorama hiên ngang mọc lên đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nhà văn Đỗ Bích Thúy sinh ra và lớn lên ở Hà Giang, trong kho tàng sáng tác của chị đã có nhiều tác phẩm được lấy ý tưởng từ mảnh đất này như: Chuyện của Pao, Lặng im dưới vực sâu, Chúa Đất và mới đây nhất là Tôi đã trở về trên núi cao.

Đỉnh Mã Pì Lèng thời chưa có nhà hàng (ảnh trên) và hiện nay.

Trước đó, khi đề cập đến nhà hàng trên đỉnh Mã Pì Lèng, chị đã bày tỏ: Không chỉ mọc lên ở Mã Pì Lèng, những chiếc răng xấu xí còn mọc lên ở nhiều nơi khác phía Đồng Văn. Đó là những cái nhà dân.

“Chán nhà trình tường rồi, đi làm thuê về có tiền, copy luôn cả những mẫu nhà mà nhìn mặt tiền ốp gạch hoa màu mè sẽ khó mà hình dung đấy là nhà của người Mông” - nhà văn Đỗ Bích Thúy nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm