Bầu Đức thở phào, Sài Gòn FC vô địch lượt đi

Sân bóng Pleiku cứ ngỡ nóng mà không nóng khi đội khách TP.HCM sớm bị định đoạt số phận ngay trong hiệp 1. HA Gia Lai ở thế chênh vênh có thể rơi xuống tốp tranh trụ hạng bất cứ lúc nào đã chơi thật bốc để ghi liền ba bàn thắng khi thời gian chưa đi qua nửa trận đấu.

Một lần nữa bóng đá Việt Nam lặp lại điệp khúc thay tướng thì đổi vận và có ngay chiến thắng. Vẫn những con người dưới thời HLV Lee Tae-hoon nhưng HA Gia Lai đá như múa trước một TP.HCM đến Pleiku và uể oải để lộ hàng loạt tử huyệt.

Lần đầu ngồi ghế đồng HLV trưởng, cặp bài trùng Nguyễn Văn Đàn và Dương Minh Ninh mang về chiến thắng 5-2 quá đậm cho HA Gia Lai.

Thắng đậm đương kim á quân TP.HCM, đội bóng của bầu Đức lần đầu tiên nhảy vào tốp tranh huy chương ở giai đoạn 2 sau năm mùa bóng V-League đều lận đận lo trụ hạng.

Văn Toàn làm khổ các ngôi sao của TP.HCM trong cơn mưa gôn trên sân Pleiku. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Trong khi đó, đội nhất bảng Sài Gòn ở trận cuối lượt đi rất cần chiến thắng để chắc chắn vô địch nửa mùa lại không thắng nổi khách Than Quảng Ninh. Nếu đội khách Than Quảng Ninh “chấp” ba hảo thủ cho về giúp Hải Phòng trụ hạng thì chủ nhà Sài Gòn cũng thiếu ba trụ cột gồm vua phá lưới Pedro và hai tiền vệ Cao Văn Triền, Huỳnh Tấn Tài.

Sân Thống Nhất rộn ràng với sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên yêu mến thầy trò HLV Vũ Tiến Thành nhưng tiếc cho họ chưa đền đáp đầy đủ sự nhiệt thành ấy. Có thể bởi Sài Gòn FC “mở đài” nghe ngóng đối thủ bám đuổi Viettel sớm gục ngã 0-2 tại sân Bình Dương, trong lúc TP.HCM bị dẫn sâu trên sân Pleiku khiến họ không cần mạo hiểm mà chỉ đá chắc để không thua. Rõ nhất là tiền đạo người Brazil Geovane suốt cả hiệp 1 làm nhiệm vụ tranh chấp từ tuyến trên và phụ tuyến giữa nhiều hơn là tìm cơ hội ăn bàn.

Trận hòa không bàn thắng vừa đủ đưa Sài Gòn FC lên ngôi vô địch lượt đi V-League 2020 dù không bỏ quá xa các đối thủ đang ráo riết đeo bám khi chỉ nhỉnh hơn 2-4 điểm.

Nhưng vòng 13 bất ngờ nhất không phải là cơn mưa gôn của HA Gia Lai vào lưới đội bóng của Công Phượng mà chính là sự vùng lên kịp thời của thầy trò HLV Phạm Minh Đức. Dù là tân binh nhưng Hà Tĩnh đã nỗ lực tự thân qua mặt đội khách Quảng Nam 3-2. Cùng lúc SHB Đà Nẵng ngã ngựa 0-1 trên sân Nam Định giúp thầy trò ông Đức giật lấy vị trí thứ tám của chính đối thủ này để chắc chắn trụ hạng.

Bất ngờ nhỏ nữa xảy ra trên sân Hàng Đẫy khi đương kim vô địch Hà Nội bị khách Thanh Hóa cầm chân 1-1 sau khi để dẫn trước. Đáng tiếc cho Hà Nội là chân sút Rimario bỏ qua một quả phạt đền và khi Văn Quyết gỡ hòa thì chủ sân Hàng Đẫy đã tấn công rất nhiều nhưng đều bị bật ra bởi hàng thủ lăn xả của đối phương.

Một nỗ lực khác đến từ Hải Phòng với chiến thắng đậm đội khách SL Nghệ An 3-1. Dù chưa thể đổi vị trí áp chót bảng của mình nhưng với các đội trong nhóm đi chung kết ngược thì 1 điểm bây giờ cũng rất quý vì nó là vốn liếng trong cuộc chơi tranh nhau đào thoát suất rớt hạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm