
Tệ hơn, hậu vệ cánh trái này còn lôi theo hai người đồng đội ở Chelsea, Ryan Bertrand và Andre Schurrle tới bữa tiệc đó. Đây là điều khó có thể chấp nhận được bởi ai cũng biết vào thứ Hai tới, The Blues sẽ bước vào trận chiến sinh tử với Arsenal.
Tuy nhiên, Mourinho đã quyết định không lên tiếng bình luận về hành động của các học trò. Ông nói: “Tôi xin phép không đưa ra ý kiến về vụ này bởi đó là ngày nghỉ của họ và ngày hôm sau, CLB không có lịch tập vào buổi sáng. Tôi cũng không phải là cha họ mà chỉ là huấn luyện viên”.
Dù vậy, Mourinho không dễ dàng bỏ qua đến vậy. Ông đã công khai trên mặt báo rằng sẽ không trọng dụng A.Cole trong trận đấu với thứ Hai tới. “Người đặc biệt” cho biết: “Anh ấy có thể xuất hiện trên băng ghế dự bị hoặc ở nhà.
Tôi sẽ thi đấu với Ivanovic bên cánh phải, Azpilicueta bên cánh trái. Ở vị trí trung vệ Terry đã chắc suất. Vị trí còn lại tôi vẫn đang cân nhắc lựa chọn giữa David Luiz và Gary Cahill”.