Bé trai bị tát bầm mặt: Gia đình không chấp nhận xin lỗi

Ngày 4-1, mẹ của bé trai 19 tháng tuổi bị bảo mẫu đánh bầm mặt cho biết gia đình không chấp nhận lời xin lỗi của bảo mẫu và yêu cầu cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định.

Như đã đưa tin, chiều 2-1, chồng chị KTN (ngụ TP.Vĩnh Long) đến Nhà trẻ Trinh Vương để đón con trai là NQH (19 tháng tuổi) thì tá hỏa phát hiện mặt con trai bị sưng bầm tím. Phụ huynh chất vấn thì bảo mẫu Võ Thị Kim Huệ (31 tuổi) nói là do bé bị té cầu thang.

Nhà trẻ nơi bé H. đang theo học

Sự việc được gia đình chị N. trình báo công an và lúc này bảo mẫu Huệ thừa nhận đã đánh bé.

Theo bảo mẫu, sở dĩ ra tay đánh bé là do trưa cùng ngày bé H. khóc la trong giờ ngủ trưa làm cho nhiều trẻ cùng lớp giật mình thức dậy. Bảo mẫu đến dỗ nhưng bé H. vẫn không nín và càng khóc to hơn.

Bé H. bị bảo mẫu tát sưng tím mặt vì khóc

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã cho ngưng việc đối với bảo mẫu Huệ.

Đồng thời Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, Phòng GD&ĐT TP.Vĩnh Long phối hợp cùng địa phương đến thăm hỏi để ổn định tâm lý của trẻ và gia đình.

Riêng bé H. phải nhập viện điều trị chưa thể về nhà. Theo chị N. tuy vết bầm ngoài da đã giảm nhưng tinh thần bé vẫn còn hoản loạn, chưa ổn định. Đêm ngủ bé thường xuyên bị mớ giật mình.

Trước đó chiều 3-1, đại diện nhà trường và cô Huệ có đến xin lỗi nhưng gia đình chị N. không chấp nhận và đề nghị nghị cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm