Bệnh trớt quớt

- Hôm rồi theo dõi chương trình “Nói và Làm” của HTV mới thấm thía cái chữ “trớt quớt” mà bà con Nam bộ hay dùng.

Bao nhiêu câu hỏi của người đối thoại dành cho ông Phan Văn Hết, Phó Giám đốc Sở TN-MT Đồng Nai chung quanh chuyện Vedan “ám sát” sông Thị Vải đều được ổng trả lời trớt quớt cả. Sông Thị Vải bị Vedan đầu độc suốt 14 năm, tác hại ra sao ai cũng thấy cả, vậy mà hỏi ông Nết về trách nhiệm của Sở TN-MT Đồng Nai và việc xử lý các cán bộ chức năng đã để xảy ra vụ ô nhiễm này thì ổng bảo: “Chúng ta đang sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Hiện chưa nhận được kết luận chính thức của đoàn kiểm tra và quyết định của Bộ TN-MT nên xin phép không trả lời!”. Sống theo pháp luật mà hổng chịu can thiệp sớm theo Luật Bảo vệ môi trường để sông Thị Vải chết ngắc thì quá lạ!

- Hổng lạ, chuyện vầy mới lạ. Tui có đứa cháu mần nghề quản lý môi trường, gần đây bỗng phát bệnh câm, hỏi gì cũng chỉ ngón tay lên trên ra điều hổng biết, hổng liên quan. Đưa đi chữa bệnh, xét nghiệm máu của hắn thấy nhiễm toàn bột ngọt Vedan không à!

- Vậy bác sĩ nói hắn mắc bệnh chi?

- Bệnh trớt huớt! Bác sĩ bảo phải kỷ luật nặng vào thì mới khỏi bệnh được. Nay đã có quyết định xử lý Vedan của Bộ TN-MT rồi hãy chờ xem tỉnh Đồng Nai “chữa bệnh” cho các cán bộ quản lý môi trường của mình ra sao...

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm