Bị tập kích, hàng chục con bạc nhảy kênh lấy lá che người

Ngày 28-5, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Nhà Bè triệt phá sòng bài cào ăn tiền tại ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè.
 Con bạc liều mạng nhảy kênh

Theo đó, 22 giờ ngày 26-5, bên trong căn nhà cấp 4 ở ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè vẫn sáng đèn, hàng chục con bạc đủ cả độ tuổi, nam nữ, có người còn bồng bế cả con nhỏ đang say máu sạt phạt bằng hình thức đánh bài cào ăn tiền thì công an ập tới.

Công an ập vào căn nhà cấp bốn phát hiện tổng cộng 38 người đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ảnh: CA

Lúc này, trinh sát Đội đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và cờ bạc (Đội 5), Phòng PC02 phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an huyện Nhà Bè chia nhiều mũi, vây ráp xung quanh. Thấy động, hàng chục con bạc vất tài sản, tiền bạc tại chỗ túa chạy đủ các hướng.

Tuy nhiên, công an khép chặt vòng vây. Túng thế, nhiều con bạc liều mạng nhảy xuống kênh, bất chấp đêm tối như mực để nấp vào các lùm cây, bụi cỏ hoặc dùng lá dừa nước che chắn thân thể, những mong không bị phát hiện.

Tú (bên trái) và Tuấn được xác định là hai người đóng vai trò tổ chức, quản lý sới bạc dưới hình thức đánh bài cào ăn tiền. Ảnh: CA

Trong số những người nhảy kênh, công an nhanh chóng “mời” lên bờ hai thành viên chủ chốt tổ chức sới bạc là Võ Thanh Tú (43 tuổi) và Lê Thanh Tuấn (46 tuổi, cùng ngụ xã Long Thới, huyện Nhà Bè).

Tại hiện trường, công an tạm giữ gần 400 triệu đồng gồm tiền xâu, tiền trong người các đối tượng và tiền các con bạc quăng vương vãi…, 28 xe máy và 35 điện thoại.

Cả hai “chủ sòng” đều bị ướt, lẩy bẩy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo đó, sới bạc do Tú đứng ra tổ chức và thu tiền xâu. Để hoạt động trót lọt, Tú thuê mướn 10 người, phân chia từng công việc cụ thể.

Công an tạm giữ một lượng lớn tang vật có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CA

Tuấn có nhiệm vụ quản lý trực tiếp tại sòng bài và lãnh “lương” là 10 triệu/ tuần. Lê Văn Tư (43 tuổi) và Lê Tấn Dương (35 tuổi, cùng ngụ huyện Nhà Bè) làm nhiệm vụ thu tiền xâu. Hai người này được trả công lần lượt là 5 triệu và 10 triệu đồng/ tuần.

Ngoài ra, Trang Hoàng Tâm (39 tuổi, ngụ Long An) được phân công nhiệm vụ quảng cáo để thu hút khách từ các nơi đến tham gia được trả công 10 triệu đồng/ tuần.

Sòng bạc hoạt động cực kỳ rôm rả vì có đội ngũ hậu cần lo chu tất từ chuyện ăn uống, giữ xe, giải khát... vì Tú thuê thêm ba người phụ nữ cùng hai người đàn ông để lo "hậu cần". Các con bạc tới tham gia ở sới chỉ cần ới một tiếng là được phục vụ cơm nước, cà phê miễn phí… Căn nhà cấp 4 cũng là nơi Tú và Tuấn thuê lại để hoạt động.

Sòng bài cào ở vùng heo hút, đổi điểm liên tục

Trước đó, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ Phòng PC02 phát hiện sới bạc tổ chức chặt chẽ, có đông người tham gia ở khu vực xã Long Thới, huyện Nhà Bè nên đã giao cho Đội 5 tập trung đấu tranh, triệt phá.

Cả người làm cái (bên trái) và người tham gia đánh bạc đều có vẻ khá giả vì "lận lưng" rất nhiều tiền, đeo trang sức vàng. Ảnh CA

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, việc các đối tượng tụ tập đông người gây phức tạp về dịch bệnh cũng như tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo một trinh sát Đội 5, PC02, để tránh bị dòm ngó, Tú tổ chức sới bạc hoạt động trong khung giờ “vàng” từ 18 giờ đến 2 giờ sáng thì nghỉ.

Trong đó có khá đông phụ nữ tham gia ở sới bạc cũng bị công an bắt. Ảnh: CA

Mặt khác, địa điểm tổ chức sòng bài cào cũng thường xuyên di biến động. Nơi mà các đối tượng cầm đầu chọn để các con bạc trung “hạ cánh” ở các khu vực heo hút, vắng người, nhiều kênh rạch, chỉ có một tuyến đường độc đạo và cỏ cây um tùm để dễ bề tẩu thoát mỗi khi có động.

Tú và Tuấn cũng phân công cụ thể người canh gác, cảnh giới mỗi khi con bạc sát phạt. Điều này gây không ít khó khăn trong quá trình trinh sát, điều nghiên của các cán bộ chiến sĩ Phòng PC02.

Theo đó, hôm sòng bài cào bị triệt phá thì các con bạc đã sát phạt được bốn tiếng đồng hồ qua nhiều tay làm cái. “Lúc công an ập tới, con đường nhỏ đi vào căn nhà tối đen như mực, chúng tôi phải tắt đèn xe, chạy mò rất cẩn thận vì chỉ cần sơ sẩy là lao xuống ruộng lúa” – một trinh sát nói.

Các con bạc được phụ vụ cơm nước trong suốt quá trình chơi. Ảnh CA

Ban đầu, Tú khai sòng bạc hoạt động từ ngày 5-5 tới nay thu hút từ khoảng 20 đến 40 con bạc tham gia sát phạt mỗi ngày.

“Tú và Tuấn quy ước xâu như sau: Con bạc tham gia đặt tụ từ một triệu đồng đến năm triệu đồng; nếu tay con thắng hai ván liên tiếp thì xâu 50 ngàn đồng, nhà cái xâu từ 100 ngàn đến 500 ngàn đồng” – một cán bộ điều tra nói.

Do sự “quảng cáo” về độ uy tín và an toàn… nên sòng bài của Tú thu hút rất đông những người có máu đỏ đen từ quận 6, Long An, Đồng Nai và thậm chí là ở Tiền Giang cũng lặn lội tìm đến tham gia.

Trong số này, nhiều người là phụ nữ, đeo rất nhiều trang sức vàng, số tiền mang theo trong người cũng hàng chục triệu chứng tỏ có cuộc sống khá giả nhưng lậm vào con đường đỏ đen.

Sau khi lấy lời khai ban đầu, Đội 5, Phòng PC02 đã bàn giao hồ sơ, tang vật cùng 38 người liên quan cho Công an huyện Nhà Bè tiếp tục điều tra, sàng lọc xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm